Nghệ An: Chia sẻ yêu thương cùng chương trình “Mẹ đỡ đầu” tại xã Hưng Nguyên Nam

Ngày 14/10, bà Nguyễn Thị Thơm – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Nghệ An đã đến trao quà hỗ trợ Chương trình “Mẹ đỡ đầu” cho trẻ mồ côi tại xã Hưng Nguyên Nam.

Cùng đi có các ông bà: Lê Phạm Hùng – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã; Thái Huy Dũng – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã; Cao Anh Đức – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã; Lê Thị Thanh Nhung – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã, cùng các ủy viên Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Hưng Nguyên Nam.

medodau-1760522566.jpeg
Bà Nguyễn Thị Thơm - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Nghệ An trao quà và động viên cháu Lê Tiến Phong
2-1760522553.jpg
Cấp ủy, chính quyền xã Hưng Nguyên Nam thường xuyên quan tâm, chăm lo đến những hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là học sinh trên địa bàn

Tại đây, đoàn đã đến thăm và trao quà cho cháu Lê Tiến Phong, trú tại xóm Hồng Phong, xã Hưng Nguyên Nam. Cháu Phong sinh năm 2015, mồ côi bố từ năm 2020, hiện sống cùng mẹ là chị Hoàng Thị Dương và em gái nhỏ trong gia đình thuộc diện hộ nghèo. Mẹ cháu thường xuyên đau ốm, sức khỏe yếu.

Cháu Lê Tiến Phong là trường hợp được Nhóm Nữ đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An nhận đỡ đầu trong Chương trình “Mẹ đỡ đầu” do Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Nghệ An phát động. Thời gian nhận đỡ đầu từ năm 2022 đến hết năm 2026 (5 năm). Mức kinh phí hỗ trợ là 7.000.000 đồng/năm để phục vụ học tập và sinh hoạt.

3-1760522553.jpg
Sự sẻ chia, động viên, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân là động lực để những hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống

Chương trình “Mẹ đỡ đầu” không chỉ là hoạt động hỗ trợ vật chất mà còn là hành trình lan tỏa tình yêu thương, trách nhiệm và lòng nhân ái. Những món quà được trao đi thể hiện sự quan tâm, sẻ chia của các cấp, các ngành và toàn xã hội, góp phần bù đắp phần nào những mất mát, giúp các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn lớn lên trong vòng tay ấm áp của tình người, tình đồng bào./.

Lâm An - Nguyễn Hạnh