Hôm nay, hơn 124.000 sĩ tử tại Hà Nội chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 với hai môn thi đầu tiên: Ngữ văn (buổi sáng) và Toán (buổi chiều). Kết thúc ngày thi, các thí sinh rời khỏi điểm thi với nhiều tâm trạng khác nhau, từ nhẹ nhõm, tự tin đến lo lắng và hồi hộp cho các môn thi tiếp theo.
Tại điểm thi Trường THPT Nhân Chính (Thanh Xuân), ngay sau tiếng trống báo hết giờ làm bài môn Toán, dòng thí sinh ùa ra trong tiếng gọi chào, tiếng cười rôm rả của các phụ huynh và tình nguyện viên.
Dù ngày thi đầu tiên đã khép lại, bầu không khí tại các điểm thi ở Hà Nội vẫn không hề giảm nhiệt. Nhiều sĩ tử chia sẻ rằng các em đang giữ vững tinh thần và quyết tâm cao độ cho những thử thách tiếp theo trong kỳ thi.
Trong khi đó, đa phần phụ huynh có mặt cũng không giấu được sự hồi hộp. Nhiều người cho biết họ còn căng thẳng hơn cả con em mình, suốt ngày thi luôn đứng ngóng ngoài cổng trường, nắng gắt cũng không nỡ lòng rời đi. Sự đồng hành lặng lẽ nhưng đầy yêu thương từ cha mẹ cũng chính là nguồn động viên to lớn giúp các sĩ tử thêm vững vàng trước ngày thi cuối cùng.
Ngày mai 27/6, thí sinh sẽ làm bài thi tự chọn (với chương trình mới) và bài thi khoa học tự nhiên, khoa học xã hội (với chương trình cũ). Đến chiều 27/6, chỉ riêng thí sinh chương trình cũ tiếp tục dự thi môn ngoại ngữ./.