Hoạt động này không chỉ là một nghi thức thường niên do tỉnh Khánh Hòa tổ chức, mà còn là ngày hội lớn của niềm tin, của trách nhiệm và của khát vọng cống hiến.



Năm nay, 3.000 công dân tham gia vào Quân đội nhân dân Việt Nam và 573 công dân thực hiện nghĩa vụ trong Công an nhân dân. Mỗi thanh niên là một câu chuyện đẹp về ý chí và bản lĩnh, những người đã được tuyển chọn kỹ lưỡng, hội đủ phẩm chất chính trị, đạo đức, sức khỏe và trình độ văn hóa. Họ mang theo trong tim niềm tự hào được khoác lên mình màu áo của lực lượng vũ trang nhân dân, được góp sức nhỏ bé vào sự bình yên và phát triển của đất nước.
Ngay từ sáng sớm, tại các điểm giao quân, không khí đã trở nên trang nghiêm mà xúc động. Cờ hoa rực rỡ, băng rôn, khẩu hiệu trải dài khắp các tuyến đường. Những tân binh trong bộ quân phục chỉnh tề, ánh mắt rạng rỡ xen lẫn chút bồi hồi. Phía sau họ là vòng tay gia đình, là những lời dặn dò giản dị mà ấm áp của cha mẹ, là cái siết tay thật chặt của bạn bè. Trong khoảnh khắc bước qua cổng doanh trại, nhiều thanh niên không giấu được xúc động, nhưng trên tất cả là niềm kiêu hãnh khi được đứng vào hàng ngũ những người bảo vệ Tổ quốc.

Lãnh đạo tỉnh cùng đại diện các đơn vị nhận quân đã trực tiếp dự lễ, tặng hoa, động viên và gửi gắm niềm tin vào thế hệ trẻ. Niềm tin ấy không chỉ là kỳ vọng hoàn thành tốt nhiệm vụ, mà còn là sự tin tưởng vào sức trẻ, vào tinh thần dám dấn thân, dám rèn luyện, dám trưởng thành. Các tân binh được kỳ vọng sẽ tiếp nối truyền thống quê hương anh hùng, nỗ lực học tập, rèn luyện, góp phần xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam và Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.
Lễ giao, nhận quân năm 2026 diễn ra trang trọng, an toàn, đúng quy định, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của cấp ủy, chính quyền địa phương đối với nhiệm vụ quốc phòng – an ninh. Nhưng hơn thế, ngày hội tòng quân đã thắp lên trong lòng tuổi trẻ ngọn lửa yêu nước mãnh liệt, khơi dậy trách nhiệm công dân và khát vọng được cống hiến cho Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Ngày hội ra quân khép lại, những chuyến xe lăn bánh mang theo bao niềm tin và hy vọng. Đối với mỗi thanh niên, đó là bước ngoặt trưởng thành; đối với gia đình, đó là niềm tự hào lặng lẽ; đối với quê hương Khánh Hòa, đó là sự tiếp nối truyền thống vẻ vang của các thế hệ cha anh.
Trong màu áo lính hôm nay, có những trái tim trẻ đang rực cháy ước mơ được góp phần nhỏ bé của mình để giữ gìn bình yên cho Tổ quốc, làm nên vẻ đẹp thiêng liêng của Ngày hội tòng quân năm 2026.