Ở Hà Nội, trái tim của cả nước, suốt hơn bảy thập kỷ qua, những người con Quảng Nam - Đà Nẵng đã tìm đến nhau, tựa vào nhau để gìn giữ tiếng nói thân thương, gìn giữ mạch nguồn ký ức. Từ những buổi gặp gỡ bên Hồ Gươm chiều thứ Bảy, từ tấm lòng đau đáu hướng về quê nhà giữa chiến tranh, những “hạt mầm đồng hương” đã nảy nở, lớn dần, trở thành một tổ chức gắn bó bền chặt.
Ngày hôm nay, sau bao năm chia tách bởi địa giới hành chính, hai tổ chức đồng hương Quảng Nam và Đà Nẵng tại Hà Nội lại trở về bên nhau, trong một mái nhà chung, bằng sự đồng thuận của trái tim. Đó không chỉ là sự kiện mang tính tổ chức, mà còn là một cuộc hội ngộ đầy xúc động, một vòng tay lớn ôm trọn tất cả những người con xứ Quảng nơi đất Bắc.
Gắn kết để lớn mạnh
Sự hợp nhất lần này mở ra một chặng đường mới. Hai tiếng “Quảng Nam – Đà Nẵng” từ lâu vốn đã song hành trong tâm thức bao thế hệ, giờ đây lại gắn kết trong một cơ cấu thống nhất, hiệu quả, linh hoạt hơn.
Một tổ chức chung nghĩa là nguồn lực chung, trí tuệ chung, tình cảm chung. Những chương trình khuyến học, khuyến tài, những hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp, chia sẻ kinh nghiệm nghề nghiệp, những buổi giao lưu văn hóa, lịch sử... giờ đây sẽ được tổ chức với quy mô rộng hơn, chiều sâu đậm hơn. Thế hệ trẻ có thêm điểm tựa để tự tin dấn bước; thế hệ cao niên có thêm cơ hội để truyền trao kinh nghiệm, hun đúc tình yêu quê hương cho con cháu.
Trong thời đại mà kết nối cộng đồng không chỉ diễn ra trên sân khấu hội nghị mà còn trên không gian mạng, hội đồng hương hợp nhất sẽ càng có sức lan tỏa lớn. Một tin nhắn chia sẻ, một lời chúc mừng, một cuộc gặp gỡ trực tuyến... cũng đủ làm ấm lòng hàng nghìn đồng hương nơi đất khách. Và hơn hết, sự hợp nhất còn khẳng định một chân lý giản dị: “Người Quảng đi đâu cũng tìm về với nhau, bởi chúng ta chung một dòng máu.”
Để một tổ chức đồng hương vững mạnh, ngoài sự đồng lòng của cộng đồng, còn cần một người đứng mũi chịu sào, vừa có uy tín, vừa có tâm huyết, vừa có tầm nhìn. Hội nghị hợp nhất đã lựa chọn ông Vũ Trọng Kim, Đại biểu Quốc hội, Chủ tịch Hội Cựu Thanh niên xung phong Việt Nam làm Trưởng ban liên lạc và ông Trần Văn Sơn làm Phó Trưởng ban liên lạc Hội đồng hương Đà Nẵng tại Hà Nội.
Đó không chỉ là sự tín nhiệm dành cho một cá nhân, mà còn là sự gửi gắm niềm tin của cả cộng đồng. Ông Vũ Trọng Kim và ông Trần Văn Sơn là những người từng trải, có uy tín chính trị, xã hội, lại gắn bó sâu sắc với truyền thống cách mạng, với quê hương xứ Quảng. Từ nghị trường đến những hoạt động cộng đồng, các ông luôn thể hiện phẩm chất người Quảng: trung dũng, kiên cường, đoàn kết, nghĩa tình, trách nhiệm.
Sự hiện diện của các ông trong cương vị mới sẽ tiếp nối truyền thống các bậc đàn anh, tiếp tục đoàn kết cộng đồng đồng hương bước vào giai đoạn phát triển mới: bền chặt hơn, sáng tạo hơn, thiết thực hơn.
Mái nhà - Điểm tựa tinh thần
Trong dòng chảy hội nhập hôm nay, khi mỗi cá nhân đều tất bật với công việc, với lo toan mưu sinh, có một nơi để trở về, để tìm thấy bóng dáng quê nhà giữa lòng Thủ đô, chính là niềm an ủi lớn. Hội đồng hương chính là mái nhà tinh thần ấy.
Ở đó, những người trẻ được nghe kể chuyện về Quảng Nam - Đà Nẵng từ thuở kháng chiến gian lao. Ở đó, một em học sinh giỏi có thể được trao học bổng, được truyền thêm niềm tin học tập. Ở đó, một gia đình khó khăn có thể nhận được sự sẻ chia ấm áp từ đồng hương. Và cũng ở đó, những tiếng hát dân ca, những món ăn quê, những câu chuyện tiếu lâm giọng Quảng lại vang lên, để ai cũng thấy mình không đơn độc giữa phố xá đông người.
Hội đồng hương, nói cho cùng, là một chiếc cầu nối, nối quá khứ với hiện tại, nối quê hương với tha hương, nối thế hệ cha ông với thế hệ con cháu.
Người Quảng Nam - Đà Nẵng có thể tỏa đi muôn nơi, thành đạt trong nhiều lĩnh vực, nhưng khi quay về hội đồng hương, tất cả lại ngồi bên nhau bình dị, thân tình, như những người anh em một nhà.
Sự hợp nhất hôm nay không phải là một cuộc “ghép đôi” gượng ép, mà là sự trở về tự nhiên của những gì vốn thuộc về nhau. Quảng Nam và Đà Nẵng, hai tên gọi, một tâm hồn. Một mạch nguồn văn hóa lịch sử, một cội gốc nghĩa tình, một khát vọng vươn lên.
Trong tiết trời thu Hà Nội, giữa không gian tràn đầy niềm tự hào và xúc động, mỗi người đồng hương đều thầm hứa với lòng mình: sẽ tiếp tục gìn giữ bản sắc, lan tỏa giá trị, vun đắp tình Quảng - Đà nơi đất khách. Để mai này, khi ai đó hỏi: “Anh quê ở đâu?”, chúng ta sẽ tự hào trả lời: “Tôi người Quảng Nam - Đà Nẵng. Quê hương tôi luôn ở trong tim tôi.”