Đây là hoạt động thiết thực nhằm cụ thể hóa chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển”, thể hiện tình cảm, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 146 đối với hậu phương, gia đình ngư dân có hoàn cảnh khó khăn; qua đó tiếp thêm động lực để các cháu yên tâm học tập, rèn luyện, vươn lên trong cuộc sống.
Trong đợt này, Lữ đoàn và Hội Liên hiệp Phụ Nữ trao quà trị giá 7,5 triệu đồng cho 3 cháu: Tống Ngọc Phương Nghi, học sinh lớp 3, Trường Tiểu học Cam Phú, phường Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa; Quách Bảo Yến, học sinh lớp 3, Trường Tiểu học Cam Hải Đông, Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa; Nguyễn Kim Hoàng Yến, học sinh lớp 7, Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Hoài Hải, phường Hoài Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai.

Cháu Tống Ngọc Phương Nghi có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn. Bố cháu mắc bệnh ung thư thận giai đoạn cuối, mất khả năng lao động và hiện đang phải điều trị chạy thận. Sau khi sinh người con thứ ba, mẹ cháu bỏ nhà đi sinh sống ở nơi khác, khiến cuộc sống gia đình vốn khó khăn càng thêm thiếu thốn. Hiện nay, ông nội là người trực tiếp nuôi dưỡng và trợ cấp cho gia đình. Mặc dù hoàn cảnh còn nhiều khó khăn, Phương Nghi luôn được gia đình động viên cố gắng học tập, chăm ngoan, tiến bộ.
Cùng cảnh ngộ, cháu Quách Bảo Yến hiện sống cùng bố và bà nội. Năm 2018, bố cháu không may bị tai nạn, dẫn đến khuyết tật về vận động, nghe nói, thần kinh và trí tuệ, mất khả năng lao động. Sau khi bố gặp tai nạn, mẹ cháu bỏ nhà ra đi. Gia đình thuộc diện cận nghèo, cuộc sống chủ yếu dựa vào sự chăm lo của người thân. Trong điều kiện thiếu thốn cả về vật chất và sự chăm sóc của cha mẹ, Bảo Yến vẫn nỗ lực học tập, có ý thức vươn lên.
Đối với cháu Nguyễn Kim Hoàng Yến, hoàn cảnh gia đình gặp nhiều khó khăn. Cha cháu là anh Nguyễn Hùng mất tích trong một chuyến đi biển, đến nay chưa trở về. Mọi gánh nặng cuộc sống và việc nuôi dưỡng 3 người con ăn học đều đặt lên vai người mẹ làm nghề thợ may. Thu nhập không ổn định, cuộc sống gia đình còn nhiều thiếu thốn, nhưng người mẹ vẫn cố gắng để các con được đến trường. Sự quan tâm, hỗ trợ của cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 146 là nguồn động viên thiết thực đối với gia đình và cháu Yến trước thềm năm học mới.

Trao quà, động viên các cháu, Đại tá Nguyễn Văn Tạo ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe, cuộc sống của từng gia đình; đồng thời căn dặn các cháu tiếp tục phát huy tinh thần vượt khó, chăm ngoan, đoàn kết, kính trọng ông bà, cha mẹ, thầy cô giáo, nỗ lực học tập và rèn luyện để trở thành những công dân có ích cho gia đình và xã hội. Đồng chí Phó chính ủy Lữ đoàn mong muốn các gia đình tiếp tục động viên, tạo điều kiện để các cháu yên tâm học tập; các cơ quan, đơn vị nhận đỡ đầu thường xuyên quan tâm, nắm tình hình, kịp thời hỗ trợ khi gia đình và các cháu gặp khó khăn.
Được biết, ngoài phần quà trao trong dịp chuẩn bị năm học mới, Lữ đoàn 146 duy trì hỗ trợ mỗi cháu 1,5 triệu đồng/tháng. Đây là việc làm có ý nghĩa thiết thực, thể hiện sự quan tâm thường xuyên, lâu dài của cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn đối với con ngư dân có hoàn cảnh khó khăn được đơn vị nhận đỡ đầu.
Chương trình nhận đỡ đầu con ngư dân không chỉ mang giá trị vật chất mà còn là sự sẻ chia, tình cảm và trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Hải quân đối với những gia đình ngày đêm bám biển, lao động trên biển. Mỗi phần quà, mỗi khoản hỗ trợ được trao đi góp phần giúp các cháu có thêm điều kiện đến trường, nuôi dưỡng ước mơ và tiếp tục vươn lên trong học tập.
Thông qua những việc làm cụ thể, thiết thực, Lữ đoàn 146 tiếp tục khẳng định vai trò của cán bộ, chiến sĩ Hải quân trong đồng hành, chăm lo hậu phương ngư dân; góp phần củng cố niềm tin, tăng cường mối quan hệ đoàn kết quân - dân, để mỗi ngư dân thêm yên tâm vươn khơi, bám biển, góp phần cùng các lực lượng bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc./.