Lời tri ân xúc động của thủ khoa Bách khoa Hà Nội gửi cha mẹ chưa học hết lớp 7

Tại buổi lễ tốt nghiệp của Đại học Bách khoa Hà Nội vừa qua, giữa hàng nghìn sinh viên tốt nghiệp, Phương Văn Huy, thủ khoa Trường Điện - Điện tử đã khiến nhiều người xúc động khi gửi lời cảm ơn sâu sắc đến cha mẹ mình, những người dân tộc Sán Chỉ dù chưa học hết lớp 7 nhưng đã trao cho anh bài học lớn nhất cuộc đời.

Sinh ra trong một gia đình dân tộc thiểu số tại vùng ATK Định Hóa (Thái Nguyên) mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, em Phương Văn Huy từng theo học Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh Thái Nguyên. Trong suốt 3 năm học cấp ba, cậu liên tiếp đạt giải Nhì học sinh giỏi cấp tỉnh.

Từ một cậu học trò rụt rè, nhút nhát, Huy dần nuôi dưỡng những ước mơ lớn hơn. Năm 2021, cậu trúng tuyển vào Đại học Bách khoa Hà Nội thông qua phương thức xét tuyển tài năng. Tuy nhiên, hành trình ở ngôi trường kỹ thuật hàng đầu này không hề dễ dàng.

thukhoa-1759813833.jpg
Từ một cậu học trò rụt rè, nhút nhát, Huy dần nuôi dưỡng những ước mơ lớn hơn tại Đại học (Ảnh: Vietnamnet)

Ngay từ những buổi học đầu tiên, Huy đã choáng ngợp trước khối lượng kiến thức khổng lồ và sự xuất sắc của bạn bè khi nhiều người là cựu học sinh chuyên, từng đoạt giải quốc gia. “Buổi học đầu tiên của môn Giải tích, em gần như không hiểu gì. Học online trong thời điểm dịch COVID-19, slide bài giảng tràn ngập chữ, thầy lướt rất nhanh. Một buổi học như vậy, em phải dành cả tuần để đọc lại tài liệu, xem video giảng và ôn tập mới có thể hiểu rõ”, Huy chia sẻ.

Tự nhận mình không quá thông minh, lại xuất phát điểm thấp hơn so với bạn bè, Huy từng chỉ dám đặt mục tiêu khiêm tốn sẽ tốt nghiệp đúng hạn, có tấm bằng Khá và tìm được một công việc ổn định để phụ giúp gia đình.

Tuy nhiên, sự chăm chỉ, quyết tâm và những người đồng hành tuyệt vời đã giúp Huy vượt qua tất cả. Cậu kể về những đêm cùng bạn bè học tập đến khuya, chia nhau gói mì tôm, cùng giải những bài toán hóc búa và động viên nhau trước mỗi kỳ thi. Những người thầy tận tâm, không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn truyền cảm hứng đã tiếp thêm động lực để Huy bước tiếp.

Nhờ nỗ lực không ngừng, kết thúc năm nhất, Huy đạt điểm trung bình 3.69/4.0. Sang năm ba, Huy bắt đầu tham gia nghiên cứu khoa học tại phòng thí nghiệm chuyên về Tích hợp năng lượng tái tạo trong lưới điện. Từ đây, cậu nhận ra niềm vui học tập không chỉ đến từ điểm số mà còn từ việc áp dụng kiến thức vào thực tiễn.

thukhoa1-1759813833.jpg
Trong ngày lễ tốt nghiệp, khi cầm tấm bằng danh giá trên tay, Huy không quên gửi lời cảm ơn cha mẹ mình

Bốn năm đại học là những tháng ngày gần như không có thời gian giải trí. Cậu dành toàn bộ cho việc học và nghiên cứu. Đổi lại, Huy trở thành thủ khoa xuất sắc của Trường Điện - Điện tử, và lọt vào top 10 thủ khoa toàn Đại học Bách khoa Hà Nội.

Trong ngày lễ tốt nghiệp, khi cầm tấm bằng danh giá trên tay, Huy không quên nhìn về nơi xuất phát: "Cha mẹ không biết con học ngành gì, không rõ tương lai con sẽ làm gì. Nhưng họ luôn tin tưởng rằng nếu con cố gắng, con sẽ làm được."

Với Huy, đó là món quà lớn nhất, bởi cha mẹ không để lại cho cậu tài sản hay tri thức học thuật, nhưng đã dạy cậu bài học quan trọng nhất là sống tử tế, sống chăm chỉ và không bao giờ từ bỏ tri thức.

Sắp tới, Huy sẽ tiếp tục học thạc sĩ tại Bách khoa, và ấp ủ mong muốn được đi nghiên cứu ở nước ngoài. Con đường phía trước vẫn còn nhiều thử thách, nhưng cậu thủ khoa người Sán Chỉ tin rằng chỉ cần có niềm tin và sự bền bỉ, bất cứ ai cũng có thể bước ra khỏi giới hạn của mình./.

Mai Anh