Sáng 30/4, không khí tại trung tâm TP Hồ Chí Minh trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết. Khác với hai buổi sơ duyệt và tổng duyệt trước đó, hôm nay – đúng ngày đại lễ, hàng vạn người dân đã đổ về các tuyến đường trung tâm, đặc biệt là khu vực Lê Duẩn và bến Bạch Đằng (Quận 1) để theo dõi lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Các lực lượng chức năng, nhất là CSGT và an ninh, đã ứng trực xuyên đêm nhằm bảo đảm an toàn, trật tự cho sự kiện trọng đại này.
Trong dòng người tề tựu từ sớm có Trung tá Phan Trung Hậu (70 tuổi, quê Nghệ An), nguyên Tiểu đoàn trưởng thuộc Trường Cao đẳng Hải quân. Cùng ba người bạn từ Nghệ An vào TP Hồ Chí Minh để tham dự đại lễ, ông Hậu xúc động chia sẻ: “Buổi lễ thiêng liêng này là dịp nhắc nhớ quá khứ hào hùng, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, lan toả tinh thần đoàn kết và hun đúc ý chí dựng xây đất nước trong thế hệ trẻ hôm nay”.
Đến từ TP. Hà Nội, bạn Trần Minh A (21 tuổi sinh viên Trừơng Đại học Quốc gia) cũng có mặt từ 4h sáng để chứng kiến thời khắc trọng đại. Bạn xúc động chia sẻ " Đây không chỉ là một sự kiện lịch sử mà còn là nguồn cảm hứng để thể hệ trẻ như em tiếp tục học tập, cống hiến và sống có trách nhiệm hơn với đất nước. Em sẽ nỗ lực nhiều hơn nữa để góp phần vào sự phát triển của quê hương trong tương lai".
Một số hình ảnh ghi nhận trong buổi sáng 30/4:






