Trong tiết thu mát lành, từ sáng sớm, học sinh và phụ huynh đã nô nức tới trường. Trên gương mặt các em học sinh là niềm háo hức, còn các bậc cha mẹ không giấu nổi sự xúc động khi chứng kiến con em mình đón chào năm học mới trong không khí trang trọng, tươi vui.
Chia sẻ với phóng viên, một phụ huynh xúc động cho biết: “Chúng tôi rất yên tâm khi gửi con em đến ngôi trường này. Các thầy cô nhiệt tình, chu đáo và đầy tình thương, khiến phụ huynh thực sự cảm thấy ấm lòng”.
Năm học 2025–2026, ba trường tại xã Khánh Yên có tổng cộng 35 lớp với 968 học sinh, trong đó 917 em là học sinh dân tộc thiểu số. Buổi lễ khai giảng được tô điểm bởi các tiết mục văn nghệ do chính thầy và trò biểu diễn. Đặc biệt, lễ khai giảng vinh dự đón bà Lò Thị Huyền Trang – Phó Bí thư Đảng ủy xã Khánh Yên tới dự và tặng hoa chúc mừng.
Không chỉ vậy, học sinh nơi đây còn có cơ hội tham dự lễ khai giảng trực tuyến kết nối với học sinh cả nước, góp phần xóa đi khoảng cách địa lý và tiếp thêm niềm tự hào trong ngày tựu trường.
Khép lại buổi lễ, tiếng trống trường vang vọng như thôi thúc thầy và trò Liêm Phú tiếp tục hành trình gieo chữ, vun đắp ước mơ cho trẻ em vùng cao, góp phần vào sự nghiệp trồng người đầy gian khó nhưng cũng nhiều hy vọng.