Lan tỏa nghĩa tình quân – dân nơi vùng đất cách mạng

Sáng 1/6, cái nắng đầu hè của Đà Nẵng dường như cũng dịu lại trước không khí ấm áp của tình quân dân lan tỏa từ vùng cao Hòa Bắc đến Nhà văn hóa quận Sơn Trà. Nơi đây, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 cùng Ban Tuyên giáo và Ban Dân vận Thành ủy Đà Nẵng đã khởi động chuỗi hoạt động ý nghĩa, mang chủ đề “Cảnh sát biển với đồng bào dân tộc, tôn giáo” và chương trình văn nghệ “Vượt sóng vươn khơi”, thắp lên ngọn lửa của sự sẻ chia và niềm tin.

Vượt lên ý nghĩa của một hoạt động thường niên, sự kiện này là minh chứng sống động cho việc cụ thể hóa chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước về công tác dân vận trong giai đoạn mới. Những bước chân không mỏi của người lính biển đã tiếp nối mạnh mẽ truyền thống đoàn kết máu thịt quân – dân, cội nguồn sức mạnh làm nên lịch sử dân tộc. Quan trọng hơn, mỗi món quà, mỗi lời thăm hỏi, mỗi buổi tuyên truyền đều góp phần bồi đắp, củng cố vững chắc 'thế trận lòng dân', nền tảng không thể thiếu của quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân, nhất là trên các địa bàn chiến lược, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo, và những tọa độ trọng yếu nơi biển đảo tiền tiêu.

Hơi thở của biển giữa đại ngàn

Giữa màu xanh bạt ngàn của núi rừng Tà Lang (xã Hòa Bắc), mảnh đất cách mạng kiên trung, từng là căn cứ địa vững chãi của Hòa Vang trong những năm tháng kháng chiến, ngày đầu tháng Sáu bỗng rộn rã khác thường. Không khí ấm áp, thắm đượm tình người lan tỏa từ sự xuất hiện của những người lính Cảnh sát biển Vùng 2, mang theo 'hơi thở của biển' về với đại ngàn.

1-1748777518.jpg
1. Quang cảnh buổi tuyên truyền biển, đảo, Luật Cảnh sát biển Việt Nam tại thôn Tà Lang, xã Hoà Bắc, huyện Hoà Vang, thành phố Đà Nẵng

Hàng trăm người dân, trong đó đông đảo là đồng bào dân tộc thiểu số Cơ Tu, đã cùng nhau tham dự hội nghị tuyên truyền về tình hình biển đảo, những nội dung cốt lõi của Luật Biển Việt Nam, Luật Cảnh sát biển Việt Nam và các quy định liên quan đến phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU). Sắc phục trắng của những người lính biển nổi bật giữa núi rừng Tà Lang không chỉ mang theo những món quà vật chất sẻ chia. Sâu xa hơn, đó là sự hiện diện của ý chí và quyết tâm bảo vệ chủ quyền quốc gia từ những người con đang ngày đêm bám trụ nơi đầu sóng ngọn gió. Hình ảnh ấy như một lời khẳng định, giúp bà con Cơ Tu, dù đời đời gắn bó với núi non, vẫn cảm nhận sâu sắc rằng Tổ quốc là một dải thống nhất, liền mạch từ đất liền tới những hòn đảo tiền tiêu xa xôi.

Tại đây, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đã trao tặng 30 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng, cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn. Những món quà có thể không quá lớn về vật chất, nhưng nặng trĩu nghĩa tình của những người lính biển. Đó là sự sẻ chia thiết thực, là lời động viên chân thành để bà con có thêm động lực vượt khó, vươn lên xây dựng cuộc sống ấm no, cùng chính quyền vun đắp đời sống văn hóa mới, giữ vững bình yên nơi phên dậu của Tổ quốc, dù là biên giới núi hay biển.

2-1748777518.jpg
2. Đại tá Doãn Ngọc Triết, Phó Tư lệnh Pháp luật Vùng Cảnh sát biển 2 và đồng chí Trần Thắng Lợi, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành uỷ Đà Nẵng trao quà tặng các hộ gia đình đồng bào dân tộc có hoàn cảnh khó khăn xã Hoà Bắc, huyện Hoà Vang, thành phố Đà Nẵng

Phát biểu tại chương trình, Đại tá Doãn Ngọc Triết, Phó Tư lệnh Pháp luật Vùng Cảnh sát biển 2 nhấn mạnh: “Huyện Hòa Vang là nơi có truyền thống cách mạng, nơi cán bộ, chiến sĩ và đồng bào, nhất là bà con dân tộc thiểu số, luôn một lòng theo Đảng, theo Bác Hồ. Xuất phát từ tinh thần ‘không để ai bị bỏ lại phía sau’, chương trình công tác dân vận lần này không chỉ nhằm hỗ trợ vật chất mà sâu xa hơn, còn góp phần nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin của bà con vào đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhất là trong công cuộc bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.” Lời khẳng định này cho thấy rõ, sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và Quân đội không chỉ dừng ở đời sống vật chất mà còn là sự đầu tư chiến lược cho nền tảng tư tưởng, ý thức quốc gia dân tộc trong mỗi người dân.

Sắc màu biển đảo giữa lòng thành phố

Rời Hòa Bắc, hành trình lan tỏa nghĩa tình tiếp tục đưa những người lính biển về với Nhà văn hóa quận Sơn Trà, một 'pháo đài' nơi cửa biển Đà Nẵng. Tại đây, chương trình văn nghệ “Vượt sóng vươn khơi” đã thực sự bùng nổ, mang đến một không gian nghệ thuật vừa sôi nổi, hào hứng, vừa lắng đọng, tự hào. Với sự tham gia của các đơn vị: Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố và đông đảo đại diện các quận, huyện của TP Đà Nẵng, chương trình đã thực sự trở thành một điểm hội tụ của tình yêu biển đảo.

3-1748777518.jpg
3. Tiết mục tham gia chương trình văn nghệ “Vượt sóng vươn khơi” của Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2

Bằng ngôn ngữ giàu cảm xúc của âm nhạc, kết hợp những thước phim, hình ảnh trực quan sống động, các tiết mục được dàn dựng công phu đã khắc họa đậm nét tinh thần quả cảm bám biển, kiên cường giữ đảo của quân và dân ta. Mỗi lời ca, điệu múa như khơi dậy niềm tự hào về truyền thống yêu nước nồng nàn, thể hiện khát vọng hòa bình và ý chí vươn lên mạnh mẽ của dân tộc. Điểm nhấn đặc biệt là sự lồng ghép khéo léo những thông điệp pháp luật về biển đảo, giúp mỗi người dân, đặc biệt là những ngư dân,những 'cột mốc sống' kiên cường nơi biển khơi ý thức sâu sắc hơn về vai trò và trách nhiệm của mình trong việc chung tay bảo vệ chủ quyền, an ninh, an toàn trên các vùng biển thiêng liêng. Sự quan tâm ấy càng thêm thiết thực khi 60 suất quà ý nghĩa từ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 được trao tận tay các gia đình ngư dân quận Sơn Trà.

Đại diện chính quyền địa phương nơi đây đã bày tỏ sự biết ơn chân thành và sâu sắc: “Chúng tôi vô cùng trân trọng sự quan tâm, hỗ trợ thiết thực, nghĩa tình của cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 trong những năm qua. Không chỉ tuyên truyền, giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức cho bà con về chủ quyền biển đảo, các anh còn trực tiếp đồng hành với ngư dân, chia sẻ khó khăn với đồng bào dân tộc, tôn giáo, góp phần làm sâu sắc thêm tình quân – dân keo sơn, gắn bó giữa thời bình”.

Vị đại diện cũng nhấn mạnh, trong bối cảnh tình hình Biển Đông còn nhiều diễn biến phức tạp, đặt ra không ít thách thức đối với sự nghiệp phát triển kinh tế biển cũng như bảo vệ chủ quyền và an ninh biên giới biển, sự đồng hành, kề vai sát cánh của các lực lượng vũ trang nhân dân, trong đó có Cảnh sát biển Việt Nam, chính là điểm tựa tinh thần vững chắc để chính quyền và nhân dân Đà Nẵng tiếp tục vững vàng tiến bước.

4-1748777518.jpg
4. Đại tá Doãn Ngọc Triết, Phó Tư lệnh Pháp luật Vùng Cảnh sát biển 2 và đồng chí Trần Thắng Lợi, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành uỷ Đà Nẵng trao quà tặng các hộ gia đình ngư dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Những phần quà trao tay, những buổi tuyên truyền cặn kẽ, những lời ca, tiếng hát chạm đến trái tim... Tất cả không chỉ là khoảnh khắc mà là những điểm nhấn trên một hành trình bền bỉ, một chiến lược dài hơi nhằm 'gieo mầm' và vun đắp lòng tin của nhân dân ngay từ cơ sở. Bởi lẽ, niềm tin và sự đồng thuận, dù được khơi nguồn từ một thôn bản vùng cao, một xóm chài ven biển, khi được nhân lên, sẽ kết tụ thành sức mạnh đại đoàn kết vô địch, nền tảng vững chắc để bảo vệ Tổ quốc.

Những hành động 'miệng nói tay làm', thấm đẫm nghĩa tình quân dân của cán bộ, chiến sĩ Vùng Cảnh sát biển 2 không chỉ khắc ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng người dân Đà Nẵng. Quan trọng hơn, chúng một lần nữa khẳng định chân lý giản dị mà thiêng liêng: Chủ quyền biển đảo là bất khả xâm phạm. Trách nhiệm bảo vệ chủ quyền ấy là mệnh lệnh từ trái tim của mỗi người con đất Việt, từ người nông dân trên nương rẫy, người công nhân trong nhà máy, đến người chiến sĩ nơi đảo xa và ngư dân trên biển cả, tất cả đều là những 'cột mốc sống' kiên định khẳng định chủ quyền và ý chí Việt Nam.

Võ Việt - Nam Trung