Giữ vai trò then chốt trong tiến trình kiến thiết đô thị, công tác xây dựng Đảng không chỉ là những quyết sách vĩ mô mà còn hiện diện sinh động qua từng hành động thực tiễn. Chính sự dấn thân, cống hiến thầm lặng của đội ngũ cán bộ, đảng viên đã trở thành ngọn đuốc truyền cảm hứng, bồi đắp niềm tin và khơi dậy khát vọng cống hiến mãnh liệt cho thế hệ trẻ, những người sẽ trực tiếp gánh vác sứ mệnh đưa thành phố vươn mình trong kỷ nguyên mới.
Kiến tạo tầm nhìn, ươm mầm những "hạt giống đỏ"
Thước đo sự thành công vĩ đại nhất của công tác xây dựng Đảng không chỉ dừng lại ở những bản báo cáo thành tựu kinh tế - xã hội rực rỡ của hiện tại, mà sâu xa hơn, chính là ánh nhìn đầy tin tưởng, tự hào của thế hệ trẻ vào vai trò lãnh đạo của Đảng. Những công dân trẻ tuổi của phường Điện Bàn hôm nay chính là những “hạt giống đỏ” được ươm mầm từ thực tiễn cách mạng, những người sẽ tiếp nối khát vọng kiến tạo một Đà Nẵng thịnh vượng, văn minh, hiện đại trong kỷ nguyên mới.

Mục tiêu lớn lao mà Đại hội Đảng bộ thành phố Đà Nẵng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đặt ra hoàn toàn không chỉ nhằm giải quyết những bài toán quản lý vĩ mô của 5 năm trước mắt, mà là kiến tạo một tầm nhìn dài hạn, một bệ phóng vững chắc cho đô thị trong nhiều thập kỷ tới.

Để có thể thực hiện thành công các định hướng lớn như đột phá phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo; ưu tiên phát triển các ngành công nghệ chiến lược, Đảng bộ thành phố cần một thế hệ kế cận hội tụ đủ đức, đủ tài, đủ tâm, đủ tầm và đặc biệt là một bản lĩnh chính trị vững vàng, không chùn bước trước bão táp của thời đại hội nhập.
Đảng viên trong mắt Gen Z: Niềm tin từ những cống hiến thầm lặng
Em Đặng Vũ Nhân, học sinh lớp 12 trường THPT Nguyễn Duy Hiệu, một ngôi trường giàu truyền thống nằm ngay trên địa bàn trung tâm của phường Điện Bàn (TP. Đà Nẵng), là đại diện tiêu biểu cho một thế hệ thanh niên đang lớn lên, trưởng thành trong chính giai đoạn chuyển mình lịch sử của quê hương. Được chứng kiến từng sự đổi thay hằng ngày của phố phường, từ những con đường được mở rộng, hệ thống camera an ninh thông minh phủ khắp, đến sự đổi mới trong phương pháp giáo dục tại trường học, Đặng Vũ Nhân có những suy nghĩ rất sâu sắc về vai trò của tổ chức Đảng và chân dung người đảng viên.

Khi được hỏi về hình tượng người đảng viên trong mắt thế hệ Z, Đặng Vũ Nhân chia sẻ với sự chín chắn đáng ngạc nhiên: “Trước đây, qua sách vở, em thường nghĩ công tác xây dựng Đảng là một điều gì đó rất vĩ mô, là những nghị quyết lớn lao nằm ngoài tầm với của học sinh chúng em. Nhưng từ khi Điện Bàn chính thức chuyển giao trở thành một phường đô thị của thành phố Đà Nẵng vào tháng 7/2025, được tận mắt nhìn thấy những cán bộ trẻ như chú Bùi Phước Tùng, cô Phan Thị Hải Điểu, chú Lê Minh…ngày đêm làm việc, ứng dụng công nghệ tại bộ phận một cửa để giải quyết nhanh nhất thủ tục cho người dân; thấy cô giáo em miệt mài đổi mới từng trang giáo án điện tử; thấy bác Chín - Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng ban Công tác Mặt trận tổ dân phố Tân An dầm mình trong mưa bão, gõ cửa từng nhà để bảo đảm an toàn cho khu dân cư... em mới thấu hiểu sâu sắc rằng, bản lĩnh của đảng viên chính là sự hy sinh thầm lặng vì lợi ích cộng đồng. Họ không phải là những con người xa lạ, họ chính là những tấm gương chân thực, sống động nhất truyền cảm hứng mạnh mẽ cho lý tưởng sống của thế hệ trẻ chúng em.”

Góc nhìn chân thành, mộc mạc nhưng đầy chiều sâu của một học sinh cấp 3 như Vũ Nhân cho thấy một chân lý bất biến: Niềm tin của Nhân dân đối với Đảng được củng cố và nhân lên gấp bội thông qua chính hình ảnh mẫu mực, tiên phong của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong đời sống thực tiễn. Các em, những chủ nhân tương lai của thành phố đã bắt đầu nhận thức được rõ ràng rằng, trọng trách xây dựng một mô hình tăng trưởng mới gắn liền với kinh tế xanh, kinh tế biển trong tương lai không của riêng ai, mà sẽ do chính thế hệ các em trực tiếp gánh vác, tiếp nối. Nhưng để tự tin bước vào kỷ nguyên vươn mình ấy, các em rất cần được trao truyền ngọn lửa nhiệt huyết, cần ngọn đuốc soi đường vững chãi từ những đảng viên bản lĩnh, đi trước mở đường của ngày hôm nay.
Bức tranh vững mạnh toàn diện, sẵn sàng bước vào kỷ nguyên mới
Tổng kết lại, có thể khẳng định rằng, công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng thông qua việc rèn luyện bản lĩnh người cán bộ là một quá trình liên tục, bền và không có điểm dừng, không có ngoại lệ. Từ sự quyết liệt, đổi mới trong cải cách hành chính của người cán bộ trẻ ở phường, sự tận tâm ươm mầm tri thức của người giáo viên, sự bám nắm sâu sát, chia ngọt sẻ bùi của bác tổ trưởng dân phố, cho đến ánh mắt đầy tin yêu, tự hào của cậu học trò trường Nguyễn Duy Hiệu, tất cả đã và đang hợp thành một bức tranh bích họa toàn cảnh, sinh động về một hệ thống chính trị vững mạnh từ gốc.

Bước vào kỷ nguyên mới, mang theo tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, Đảng bộ và toàn thể Nhân dân thành phố Đà Nẵng nói chung, phường Điện Bàn nói riêng chắc chắn sẽ biến mọi chủ trương, nghị quyết của Đảng thành những hiện thực sinh động, tiếp tục lập nên những kỳ tích mới, những trang sử vàng trên chặng đường phát triển rực rỡ sắp tới.