Trong không khí mờ sương từ sáng sớm ngày 2/9, Quảng trường Ba Đình – nơi thiêng liêng gắn với Tuyên ngôn Độc lập năm 1945 – rực rỡ sắc cờ hoa. Đông đảo cán bộ, chiến sĩ, đoàn thể, thiếu niên, nhi đồng đã sẵn sàng vào vị trí, chuẩn bị cho Lễ míttinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Trong 18 khối của lực lượng Công an nhân dân, từ thành phố mang tên Bác, người lính trẻ nghĩa vụ Đào Công Thành (E25) chia sẻ niềm vinh dự, tự hào và trách nhiệm khi cùng đồng đội ròng rã tập luyện, vượt qua nắng gắt hay mưa rào bất chợt để có được những bước chân đều, mạnh mẽ và uy nghiêm hôm nay.
5 giờ 30 phút, khi Quảng trường Ba Đình rực sáng trong niềm hân hoan chờ đợi, hàng vạn người dân đã đứng kín các tuyến phố Tràng Tiền, Tràng Thi, Trần Phú, Cửa Nam… tay cầm quốc kỳ, mắt dõi theo màn hình LED cỡ lớn. Chỉ ít phút nữa, những khẩu lệnh rền vang sẽ mở đầu cho cuộc diễu binh, diễu hành lớn nhất trong nhiều thập kỷ.
Cao trào của buổi lễ sẽ là khoảnh khắc Quốc ca ngân vang, cả biển người đồng loạt đặt tay lên ngực trái, hòa cùng nhịp bước của các lực lượng vũ trang và quân đội bạn bè quốc tế. Không khí vừa náo nức, vừa trang nghiêm – đúng tinh thần một ngày Quốc khánh tròn 80 năm lịch sử.
Trong niềm vui ấy, những gương mặt cựu chiến binh lặng lẽ dõi theo thế hệ trẻ, ký ức chiến tranh ùa về cùng những hy sinh thầm lặng. Hàng triệu người con đã “đem thanh xuân gieo tự do cho đất nước” để hôm nay, lời Tuyên ngôn Độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh như còn vang vọng: “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do, độc lập…”