Trước thềm sự kiện trọng đại sẽ diễn ra vào sáng mai, không khí tại các tuyến phố trung tâm Hà Nội đã trở nên náo nức. Từng đoàn người mang theo cờ Tổ quốc, áo đỏ sao vàng, cùng niềm tự hào và háo hức, lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ bên Quảng trường Ba Đình và các điểm diễu binh, diễu hành. Những hình ảnh này không chỉ thể hiện tình yêu nước nồng nàn mà còn là minh chứng cho sự gắn kết của nhân dân cả nước hướng về Thủ đô trong ngày lễ lớn của dân tộc.
Trên các tuyến phố Bảo Khánh, Hàng Trống, Lý Thái Tổ, Tràng Thi, Trần Phú, Hùng Vương, Lê Hồng Phong, Nguyễn Thái Học… dòng người đổ về mỗi lúc một đông. Không khí rộn ràng, náo nức, ai nấy đều háo hức chờ đón khoảnh khắc đáng nhớ. Dù phố xá ken đặc người, nhưng trên gương mặt vẫn ánh lên nụ cười rạng rỡ, niềm vui lan tỏa khắp nơi.
Lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên tay những em nhỏ, những cụ già tóc bạc nắm tay con cháu, từng gia đình cùng nhau tìm chỗ đứng để có thể nhìn rõ đoàn diễu binh, diễu hành đi qua. Có người mang theo ghế xếp, chai nước, có người bế con trên vai, tất cả đều chung một tâm trạng hồi hộp, mong chờ. Giữa biển người ấy, từng ánh mắt, từng nụ cười đều hòa chung niềm tự hào dân tộc.
Trong giây phút thiêng liêng ấy, mỗi người như được sống lại không khí hào hùng của mùa thu lịch sử năm xưa. Quốc khánh không chỉ là ngày kỷ niệm, mà còn là ngày hội của lòng người, nơi niềm vui, niềm tự hào và tình yêu đất nước hòa làm một.
Phố Lương Văn Can đi ra các tuyến phố trung tâm rất đông xe


