Kết quả trận đấu Tây Ban Nha vs Áo: Tỷ số 3-0
Rạng sáng 3/7, đoàn quân của HLV Luis De La Fuente thắng thuyết phục trước tuyển Áo ở vòng 32 đội World Cup.
Không chỉ giành vé vào vòng trong, tuyển Tây Ban Nha duy trì thành tích chưa để thủng lưới bàn nào kể từ đầu giải, đồng thời nối dài chuỗi trận bất bại lên con số 14.

Tuyển Tây Ban Nha đứng đầu bảng H với 7 điểm. Đội bóng của huấn luyện viên Luis de la Fuente hòa Cape Verde 0-0, thắng tuyển Ả Rập Xê Út 4-0 và thắng Uruguay 1-0. Tuyển Áo xếp nhì bảng J. Đội bóng của huấn luyện viên Ralf Rangnick thắng tuyển Jordan, thua tuyển Argentina và hòa Algeria 3-3 ở lượt cuối để giành quyền đi tiếp.
Tuyển Tây Ban Nha chưa thắng trận knock-out World Cup nào kể từ chung kết năm 2010. Họ bị loại trên chấm luân lưu ở 2 kỳ gần nhất, trước tuyển Nga năm 2018 và tuyển Morocco năm 2022.
Tuyển Áo trở lại vòng loại trực tiếp World Cup sau 72 năm. Lần gần nhất họ góp mặt ở giai đoạn này là World Cup 1954, giải đấu mà tuyển Áo giành hạng ba.
Ngay từ những phút đầu, tuyển Tây Ban Nha đã chủ động áp đặt thế trận bằng lối chơi kiểm soát bóng quen thuộc. Lamine Yamal liên tục khuấy đảo hàng thủ tuyển Áo, trong khi Aymeric Laporte tạo ra nhiều sóng gió từ các tình huống cố định. Đội bóng xứ bò tót từng đưa được bóng vào lưới đối phương sau pha dứt điểm của Marc Cucurella, nhưng bàn thắng không được công nhận vì trọng tài xác định thủ môn Alexander Schlager đã bị phạm lỗi.

Sức ép không ngừng nghỉ cuối cùng cũng mang lại thành quả ở cuối hiệp một. Từ đường chuyền chuẩn xác của Cucurella ở phút 36, Mikel Oyarzabal lạnh lùng dứt điểm mở tỷ số, nâng thành tích ghi bàn của anh lên 24 pha lập công trong 16 trận quốc tế gần nhất. Trước khi hiệp đấu khép lại, Alex Baena còn đưa bóng dội xà, trong khi Yamal bỏ lỡ cơ hội nhân đôi cách biệt trong gang tấc.
Sau giờ nghỉ, tuyển Áo nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ và từng khiến hàng thủ tuyển Tây Ban Nha thót tim với cú đánh đầu vọt xà của Sasa Kalajdzic. Tuy nhiên, sự khác biệt về đẳng cấp nhanh chóng được thể hiện. Pedro Porro ghi bàn thắng cấp tuyển đầu tiên trong sự nghiệp bằng một pha đánh đầu từ đường kiến tạo của Baena, giúp tuyển Tây Ban Nha nắm chắc chiến thắng. Đến phút 89, Oyarzabal hoàn tất cú đúp sau thêm một pha kiến tạo của Cucurella, khép lại màn trình diễn hoàn hảo của "La Roja".
Với chiến thắng 3-0, tuyển Tây Ban Nha hiên ngang tiến vào vòng 16 đội và sẽ chạm trán đội thắng trong cặp đấu giữa tuyển Bồ Đào Nha và tuyển Croatia. Trong khi đó, hành trình của tuyển Áo dừng lại, nhưng việc lần đầu góp mặt ở vòng knock-out World Cup kể từ năm 1954 vẫn là dấu mốc đáng tự hào đối với đoàn quân của HLV Ralf Rangnick.
Kết quả trận đấu Bồ Đào Nha vs Croatia: 2-1
Trận đấu Bồ Đào Nha vs Croatia diễn ra vào lúc 6h00 ngày 3/7 trên sân BMO Field. Sau tiếng còi khai cuộc, cả hai đội đều đẩy cao đội hình tấn công về phía cầu môn của nhau. Có lẽ, cả tuyển Bồ Đào Nha và tuyển Croatia đều mong muốn có bàn thắng sớm để tạo lợi thế tâm lý trước đối thủ.

Thẻ vàng cho Ruben Dias của tuyển Bồ Đào Nha sau pha phạm lỗi với cầu thủ đối phương.
Hàng tiền vệ kinh nghiệm của Croatia đang có chút lép vế so với Bồ Đào Nha. Họ cần nhanh chóng lấy lại quyền kiểm soát bóng để qua đó, đẩy ngược sức ép về phía Bồ Đào Nha.
Cách chơi trực diện của tuyển Bồ Đào Nha trong những phút vừa qua đang gây khó khăn cho hàng thủ tuyển Croatia. Họ ít "đưa bóng" cho Ronaldo mà xử lý ngay lập tức. Điều đó khiến cho hàng phòng ngự Croatia cần phải nhanh chóng có sự ứng biến.
Rafael Leao có cơ hội rất tốt trong vòng cấm địa của tuyển Croatia, nhưng cầu thủ này lại vô lê bóng lên khán đài trong sự tiếc nuối của cổ động viên.
Phút thứ 53, tuyển Croatia sau pha dứt điểm chéo góc của Perisic, ghi bàn thắng. Một tình huống thoải mái từ người chuyền bóng tới người dứt điểm. Rõ ràng, hàng thủ của Bồ Đào Nha rất tệ ở tình huống phòng ngự này.

Tuyển Bồ Đào Nha thay người khi Conceicao, Bernardo Silva, Semedo và Goncalo Ramos vào sân.
Phút thứ 68, Ronaldo ghi bàn trên chấm 11m, giúp tuyển Bồ Đào Nha gỡ hòa 1-1. Sau đó, tuyển Bồ Đào Nha bắt đầu đẩy cao đội hình và cẩn thận với các pha phản công của tuyển Croatia. Khung thành của Costa vừa bị rung chuyển trước 2 pha dứt điểm của Kovacic. Ở pha bóng đầu tiên, Kovacic đá bóng trúng cột dọc. Sau đó, anh lại được đồng đội mớm bóng nhưng cú sút lại bị Costa chặn lại. Thế trận ở những phút đã qua rất sôi nổi và quyết liệt. Cả hai đội đều muốn ghi thêm bàn thắng thay vì kéo nhau tới hiệp phụ.
Phút bù giờ thứ tư, từ pha tạt bóng chính xác của Leao ở cánh trái, Ramos bật cao đánh đầu tung lưới tuyển Croatia. 2-1 cho tuyển Bồ Đào Nha.
Những phút cuối diễn ra với tốc độ nghẹt thở khi hai đội liên tục tạo ra cơ hội. Tuyển Croatia hai lần đưa bóng vào lưới nhưng đều bị từ chối vì việt vị, còn Leao cũng có cú sút dội xà đầy tiếc nuối. Đúng vào phút bù giờ, Goncalo Ramos bật cao đánh đầu từ đường tạt bóng của Leao, ấn định chiến thắng 2-1 cho tuyển Bồ Đào Nha.