Ngay từ 6 giờ sáng, tiếng nhạc đã rộn rã vang lên trên khuôn viên Trường Tiểu học Thanh Xuân Trung. Trong tiết trời dịu mát, các bạn học sinh được bố mẹ đưa đến trường trong niềm hân hoan, phấn khởi. Nhiều bố mẹ đã nán lại bên sân khấu của nhà trường, để cùng con chụp ảnh, ghi lại những thời khắc thiêng liêng và trân trọng những cảm xúc đáng nhớ của con trong ngày tựu trường.

Trong không khí rộn ràng, náo nức của ngày khai trường, các đồng chí lãnh đạo các ban ngành phường Thanh Xuân, đại diện Ban Cha mẹ học sinh, các bậc phụ huynh, đơn vị liên kết, các đối tác,… đã đến chung vui, chúc mừng, động viên cán bộ, giáo viên và học sinh bước vào năm học mới với khí thế, quyết tâm mới.
Đúng 7 giờ 00 phút, Lễ khai giảng bắt đầu với các hoạt động chào mừng sôi nổi, rộn ràng. Những tiết mục văn nghệ đặc sắc do cô trò nhà trường cùng thể hiện, với các điệu múa, bản nhạc sôi động đã nhận được sự cổ vũ, khích lệ của học sinh toàn trường. Tiếp đó, là phần đón chào 362 em học sinh lớp 1 gia nhập ngôi nhà chung mang tên "Trường Tiểu học Thanh Xuân Trung"; chúc mừng và cảm ơn những phụ huynh học sinh đã tin tưởng, lựa chọn gửi gắm con em mình vào học tại mái trường này.

Tại buổi lễ, bà Bùi Thị Diễm Trang, Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng ban Xây dựng Đảng - Đảng ủy phường Thanh Xuân, ghi nhận và biểu dương những thành tích đáng tự hào mà tập thể cô và trò nhà trường đã đạt được trong năm học vừa qua. Đồng thời tin tưởng rằng, bước vào năm học mới 2026 - 2027, nhà trường sẽ tiếp tục đổi mới, sáng tạo trong công tác chăm sóc, giáo dục trẻ; phát huy tinh thần “Đoàn kết - Kỷ cương - Dân chủ - Sáng tạo - Phát triển” để đạt được nhiều thành công rực rỡ hơn nữa.
Cô giáo Nguyễn Thị Quỳnh Như, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường, đã xúc động gửi lời tri ân sâu sắc đến các đồng chí lãnh đạo UBND phường Thanh Xuân, các đơn vị phối hợp, quý phụ huynh và đặc biệt là đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường - những người luôn âm thầm cống hiến vì sự phát triển hạnh phúc và toàn diện của các em học sinh.

Cô Hiệu trưởng Nguyễn Thị Quỳnh Như khẳng định: Năm học 2026 - 2027 đánh dấu một chặng đường phát triển mới với nhiều cơ hội và thách thức vượt trội. Thực hiện sự chỉ đạo của ngành giáo dục, Trường Tiểu học Thanh Xuân Trung bước vào năm học mới với tinh thần hành động xuyên suốt: "Đổi mới tư duy, chuyển biến mạnh mẽ, kết quả thực chất".
Phát huy thành tích nhiều năm là tập thể Lao động xuất sắc, trong năm học 2026 - 2027, nhà trường sẽ tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm: Đổi mới tư duy quản lý sang tư duy quản trị và kiến tạo; từng bước đưa Tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và trí tuệ nhân tạo giúp các em học sinh tự tin hội nhập và mở rộng tri thức; chú trọng phát triển toàn diện Đức - Trí - Thể - Mỹ. Xây dựng môi trường học tập an toàn, hạnh phúc, kỷ cương, tình thương và trách nhiệm.

Cô Hiệu trưởng Quỳnh Như bày tỏ tin tưởng trong năm mới này, các thầy cô sẽ tiếp tục trở thành những người truyền cảm hứng, gieo mầm tri thức và nhân cách cho các em. Bên cạnh đó, với tâm huyết và tình yêu thương, các thầy cô sẽ tiếp tục nỗ lực đổi mới, sáng tạo để đưa Trường Tiểu học Thanh Xuân Trung ngày càng phát triển vững chắc với lộ trình xây dựng nhà trường từng bước trở thành Trường Tiểu học chất lượng cao.
“Các em học sinh thân yêu! Các em hãy bắt đầu năm học mới với sự háo hức, chủ động và nỗ lực hết mình. Hãy học tập tốt, rèn luyện chăm và luôn yêu thương, giúp đỡ bạn bè để trở thành những con ngoan, trò giỏi, những công dân toàn cầu trong tương lai”, cô Hiệu trưởng Nguyễn Thị Quỳnh Như nhắn nhủ.
Đúng 8 giờ 30 sáng nay, tiếng trống khai trường đồng loạt rền vang từ các điểm cầu trên toàn quốc, chính thức mở ra năm học 2026-2027. Tại điểm cầu Trường Tiểu học Thanh Xuân Trung, tiếng trống khai trường cũng đã vang lên rộn ràng, đánh thức ký ức của mỗi thầy cô, gieo vào lòng mỗi trò nhỏ những ước mơ và hy vọng cho một năm học mới với nhiều niềm vui và thành công mới.

Lễ khai giảng cũng chứng kiến những cung bậc cảm xúc trẻ thơ đầy thân thương của các em học sinh lớp 1. Để thấy rằng, ngày hôm nay, các em học sinh lớp 1 tuy còn bỡ ngỡ với ngôi trường mới, thế nhưng các em chắc chắn sẽ nhận được tình cảm thân thương gần gũi của các thầy, các cô cũng như sự đùm bọc chở che của các anh chị lớp trên.
Mong các em học sinh hãy cố gắng chăm ngoan, học giỏi để xứng đáng là những bông hoa xinh trong vườn hoa rực rỡ của Trường Tiểu học Thanh Xuân Trung.