Giữa tâm bão, người lính không rời biển

Hơn ba thập kỷ xây dựng và bảo vệ chủ quyền trên thềm lục địa phía Nam, bộ đội nhà giàn DK1 đã đi qua nhiều gian khó, hy sinh. Trong ký ức các thế hệ cán bộ, chiến sĩ, sự kiện nhà giàn DK1/6 tại cụm Phúc Nguyên bị bão Faith đánh sập tháng 12 năm 1998 vẫn là dấu mốc bi tráng, để lại nỗi đau không nguôi và hun đúc nên bản lĩnh kiên cường của lực lượng làm nhiệm vụ nơi đầu sóng.

Đầu tháng 12 năm 1998, bão Faith quét qua vùng biển thềm lục địa phía Nam với cường độ rất mạnh. Giữa biển động dữ dội, cán bộ, chiến sĩ nhà giàn DK1/6 vẫn kiên cường bám trụ, chằng chống, gia cố nhà giàn trong điều kiện sinh tử. Khi gió giật cấp 12–13, sóng biển cao hàng chục mét liên tiếp đánh thẳng vào thân nhà giàn, tinh thần trách nhiệm của người lính Hải quân vẫn được giữ vững đến phút cuối cùng.

anh-4-1765638761.jpg
Thân nhân gia đình Liệt sĩ Vũ Quang Chương. (Ảnh: Vùng 2 Hải quân)

Trước sức tàn phá khốc liệt của thiên nhiên, nhà giàn DK1/6 bị đánh sập hoàn toàn. Ba cán bộ, chiến sĩ: Đại úy Vũ Quang Chương, Chuẩn úy Lê Đức Hồng và Chuẩn úy Nguyễn Văn An đã anh dũng hy sinh khi vẫn đang bám trụ bảo vệ trận địa.

Trong khoảnh khắc sinh tử, lời nhắn cuối cùng của Chuẩn úy Nguyễn Văn An gửi lại đồng đội: “Hãy dặn anh em phát huy truyền thống của đơn vị” đã trở thành biểu tượng cho phẩm chất của người lính nhà giàn DK1, đặt nhiệm vụ, danh dự và truyền thống lên trên sự sống của bản thân.

Ba ngày sau, tàu HQ 606 vượt sóng gió tiếp cận hiện trường, cứu được sáu cán bộ, chiến sĩ còn sống sót. Ba người đồng đội của họ đã mãi mãi nằm lại nơi thềm lục địa của Tổ quốc, để lại nỗi tiếc thương sâu sắc trong lòng đồng đội và Nhân dân cả nước.

anh-1-1765638761.jpg
Chào cờ đầu tuần trên nhà giàn DK1. (Ảnh: Vùng 2 Hải quân)

Sự hy sinh trong cơn bão Faith không chỉ là mất mát lớn lao, mà còn trở thành điểm tựa tinh thần cho các thế hệ bộ đội nhà giàn. Các liệt sĩ được truy tặng Huân chương Chiến công; riêng Đại úy Vũ Quang Chương, Chỉ huy trưởng nhà giàn DK1/6, được Nhà nước truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Từ đổ nát, cụm Phúc Nguyên từng bước được xây dựng lại với các nhà giàn thế hệ mới kiên cố, an toàn hơn. Những công trình ấy thể hiện quyết tâm không lùi bước trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

anh-5-1765638761.jpg
Cán bộ, chiến sĩ bảo dưỡng trang bị trên nhà giàn DK1. (Ảnh: Vùng 2 Hải quân)

Hiện nay, Tiểu đoàn DK1 (Vùng 2 Hải quân) quản lý, vận hành 15 nhà giàn thép liên hoàn trên thềm lục địa phía Nam, giữ vai trò các điểm chốt chiến lược trong quan sát, kiểm soát và cảnh báo sớm. Các nhà giàn duy trì trực canh 24/24 giờ, theo dõi chặt chẽ tình hình trên biển, chủ động xử trí các tình huống, không để bị động, bất ngờ.

anh-2-1765638760.jpg
Huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu trên nhà giàn DK1 hôm nay. (Ảnh: Vùng 2 Hải quân)

Bên cạnh nhiệm vụ quốc phòng, bộ đội nhà giàn DK1 còn là điểm tựa tin cậy của ngư dân. Nhiều vụ cứu nạn, cứu hộ trên biển được tổ chức kịp thời; hàng trăm lượt ngư dân được hỗ trợ nước ngọt, lương thực, nhiên liệu và chăm sóc y tế. Đặc biệt, tháng 4 năm 2020, nhà giàn DK1/11 đã cứu sống 30 ngư dân tàu cá QNA 95654 TS gặp nạn, được Bộ Quốc phòng khen thưởng đột xuất.

anh-3-1765638761.jpg
Cứu giúp ngư dân là mệnh lệnh trái tim của lính nhà giàn. (Ảnh: Vùng 2 Hải quân)

Giữa trùng khơi, nơi nhìn lên là trời, nhìn xuống là biển sâu, ý chí của người lính nhà giàn DK1 chưa bao giờ lay chuyển. Từ tâm bão lịch sử năm 1998, một bản lĩnh đã được tôi luyện và tiếp nối. Đó là ý chí “không rời trận địa”, là lời thề danh dự của những người lính canh giữ thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc, lặng lẽ nhưng bền bỉ, hôm qua, hôm nay và mai sau.

Võ Việt