
Số “Gặp nhau cuối tuần” đầu tiên được phát sóng vào sáng thứ 7 ngày 1/4/2000. Với những tiểu phẩm hài hước, bám sát đời sống hàng ngày nhưng vẫn sâu cay, ý nghĩa, chương trình nhanh chóng được đón nhận, là “cái nôi” phát triển của nhiều “cây đa”, “cây đề” làng hài như: NSND Công Lý, NSND Tự Long, NSND Xuân Bắc, NSƯT Quang Thắng, NSƯT Chí Trung, NSND Quốc Khánh, Vân Dung…
Trải qua gần 2 thập kỷ ngừng phát sóng, “Gặp nhau cuối tuần” đã quay trở lại nhưng không còn “được lòng” khán giả như trước. Nhiều ý kiến cho rằng do thời gian trôi qua nên thị hiếu khán giả cũng thay đổi, bên cạnh đó là sự phát triển mạnh mẽ đến “bão hòa” của các chương trình giải trí khác như: Anh trai vượt ngàn chông gai, Chị đẹp đạp gió, Thách thức danh hài, Gương mặt thân quen,... khiến “Gặp nhau cuối tuần” rơi vào một tình thế đầy thử thách và khó khăn.
Qua 2 tập phát sóng, mức độ thảo luận của khán giả về chương trình này vẫn ở mức thấp, các đoạn cắt của chương trình khi được đăng tải trên các nền tảng khác cũng không thu hút nhiều sự quan tâm. Ở nhiều tình huống, biểu cảm và hành động của dàn cast được cho là hơi lố, làm quá nhằm gây cười. Ngoài ra, việc quảng cáo xuất hiện dày đặc, sắp xếp thiếu phù hợp cũng khiến khán giả chưa hài lòng về chương trình.
Phải chăng cái bóng của “Gặp nhau cuối tuần” những năm 2000 quá lớn đến mức thế hệ trẻ sau này không thể vượt qua được?