Dưới cánh thép là ý chí thép

Lần đầu tiên, 10 chiếc trực thăng của ba Trung đoàn Không quân cùng lúc cất cánh trong đội hình hợp luyện phức tạp, chuẩn bị cho lễ chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Đây không chỉ là một nhiệm vụ kỹ thuật khắt khe, mà còn là màn chào mừng thiêng liêng mang theo khí phách Việt Nam trên bầu trời Ba Đình.

Sáng 30/7, trên vùng trời huấn luyện phía Bắc, 10 máy bay trực thăng từ ba Trung đoàn Không quân 916 (Sư đoàn 371), 917 (Sư đoàn 370) và 930 (Sư đoàn 372) lần đầu hợp luyện trong đội hình đặc biệt cho Lễ diễu binh, diễu hành chào mừng đại lễ A80. Đội hình bay A80 gồm 4 tốp: 1-3-3-3, đòi hỏi kỹ năng giữ cự ly cực chuẩn 50m giữa các máy bay, 100m giữa các tốp và sự phối hợp nhịp nhàng giữa các tổ bay.

anh-13-1753952802.jpg
Trực thăng Mi-171 và Mi-8 xếp hàng ngay ngắn trên sân bay, chờ kiểm tra kỹ thuật trước giờ cất cánh. Không gian buổi sáng sớm rộn ràng chuẩn bị nhưng vẫn giữ kỷ luật nghiêm ngặt
anh-17-1753953106.jpg
Các tổ kỹ thuật cần mẫn rà soát từng chi tiết: áp suất dầu, hệ thống định vị, cánh quạt chính bảo đảm an toàn tuyệt đối trước lần hợp luyện đầu tiên
anh-16-1753952804.jpg
Phi công vào vị trí buồng lái, kiểm tra thông số bay, bản đồ đội hình và tần số liên lạc giữa các tốp. Tất cả sẵn sàng cho một thử thách lớn
anh-1-1753952802.jpg
Từng chiếc trực thăng lần lượt nâng bánh khỏi mặt đất, nối nhau vút lên trong tiếng động cơ rền vang đội hình 10 chiếc lần đầu chính thức bay ghép
anh-14-1753952802.jpg
Trên không, đội hình A80 với cấu trúc 1-3-3-3 bắt đầu hình thành. Khoảng cách giữa các máy bay chỉ 50m, giữa các tốp là 100m đòi hỏi độ ổn định và quan sát cực cao
anh-3-115432-1753952804.jpg
Nhưng các đường bay uốn lượn chính xác, đều đặn của từng tốp vẫn tạo nên hình ảnh mạnh mẽ, rắn rỏi trên bầu trời
anh-11-115432-1753952804.jpg
Trong điều kiện thời tiết nóng, nhiễu động không khí lớn, các phi công vẫn giữ vững cự ly, độ cao và tốc độ từng tốp bay kết nối nhịp nhàng như một khối thống nhất
160a8311-1753952805.jpg
 Đội hình 10 chiếc như vẽ một nét vững chãi lên nền trời xanh biểu trưng cho sức mạnh của Không quân Việt Nam
anh-5-115432-1753952799.jpg
Khoảng cách giữa các máy bay chỉ 50m, giữa các tốp là 100m đòi hỏi độ ổn định và quan sát cực cao
anh-2-1753952800.jpg
Những bài bay khó đòi hỏi phi công tham gia lần này đã qua nhiều lần bay đội hình biểu diễn
anh-9-115432-1753952800.jpg
Vượt qua thời tiết khắc nghiệt, những nhiễu động khí động học đặc thù của trực thăng, các tổ bay đã hoàn thành tốt buổi hợp luyện đầu tiên. Phía sau tiếng động cơ rền vang là sự kiên định, tập trung và tinh thần sẵn sàng cao độ cho một nhiệm vụ vinh quang.

Màn bay hợp luyện kéo cờ chỉ là khởi đầu, nhưng trong từng nhịp cánh, từng độ lệch nhỏ được điều chỉnh tỉ mỉ, là cả một hành trình vươn lên không ngừng nghỉ của lực lượng Không quân Việt Nam. Trong dịp đại lễ 80 năm Quốc khánh sắp tới, những cánh trực thăng không chỉ kéo cờ mà còn kéo theo niềm tin, lòng tự hào và khát vọng vươn cao của dân tộc. Một lời chào trang trọng từ bầu trời gửi tới non sông gấm vóc.

Võ Việt - Hoàng Cường