Hào khí năm xưa vọng về từ những “tọa độ lửa”
Cách đây 71 năm, quốc lộ 41 (nay là quốc lộ 6) từng là huyết mạch tiếp tế cho chiến dịch Điện Biên Phủ, phải hứng chịu hàng trăm trận oanh kích dữ dội từ không quân Pháp. Nhưng hôm nay, con đường ấy đã khoác lên mình diện mạo mới: những cung đường trải nhựa phẳng phiu, đón hàng vạn lượt du khách từ mọi miền về thăm lại những “tọa độ lửa” như Cò Nòi, Pha Đin, Nà Tấu, Nà Nhạn…
Tiếng “hò dô ta” rộn ràng năm ấy như vẫn còn vang vọng trên từng cung đường, bên những tán rừng xanh thẳm. Đó là âm vang của hàng vạn thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến gùi hàng, phá đá, mở đường, dốc sức cho đại thắng.
Tại các điểm di tích như Đồi A1, Hầm Đờ Cát, Cầu Mường Thanh, Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ… người dân và du khách dễ dàng bắt gặp những mái đầu bạc – những chiến sĩ Điện Biên năm xưa như ông Nguyễn Hữu Chấp, Bùi Kim Điều, Phạm Bá Miều, Phạm Đức Cư… Mỗi câu chuyện họ kể, mỗi dòng hồi ức về trận đánh Him Lam, Đồi Độc Lập, Đồi A1… như đưa người nghe trở lại một thời máu lửa, hào hùng.
Thiếu tướng Lưu Xuân Cải – Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thành phố Hải Phòng – xúc động nói: “Ba tiếng Điện Biên Phủ là thiêng liêng. Không chỉ những người lính năm xưa, mà cả thế hệ trẻ hôm nay đều mong được đến đây để tận mắt chứng kiến nơi làm nên chiến thắng lẫy lừng, để hiểu và trân quý hơn giá trị của hòa bình.”

Từ chiến trường xưa đến vùng đất khởi sắc
Đứng trên đồi D1 – nơi đặt tượng đài Chiến thắng Điện Biên Phủ, phóng tầm mắt bao quát cả thung lũng Mường Thanh, du khách có thể cảm nhận rõ nét chuyển mình mạnh mẽ của vùng đất anh hùng. Một thành phố trẻ trung, hiện đại đang từng bước lớn lên từ nền đất cũ.
Những tuyến đường mới nối liền các huyện vùng cao như Tủa Chùa, Điện Biên Đông, Tuần Giáo… mở ra cơ hội phát triển kinh tế, du lịch và giao lưu văn hóa. Những công trình trường học, bệnh viện, khu dân cư mọc lên ngày một nhiều, tạo nên diện mạo mới khang trang, đời sống đồng bào các dân tộc được nâng cao rõ rệt.
Cột cờ A Pa Chải – Biểu tượng của ý chí, niềm tin và chủ quyền quốc gia
Ngày 7/5/2025, tại xã biên giới Sín Thầu (huyện Mường Nhé), tỉnh Điện Biên đã long trọng tổ chức Lễ khánh thành Cột cờ Quốc gia A Pa Chải và Lễ thượng cờ lần đầu tiên. Đây là sự kiện chính trị – văn hóa có ý nghĩa đặc biệt, đúng vào dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ và 115 năm Ngày thành lập tỉnh Điện Biên.
Cột cờ A Pa Chải được xây dựng trên đỉnh núi Khoang La San – điểm cực Tây của Tổ quốc, nơi “một con gà gáy ba nước đều nghe”. Tổng kinh phí công trình hơn 31 tỷ đồng, hoàn toàn từ nguồn xã hội hóa. Vượt qua muôn vàn gian khó của địa hình rừng núi, thời tiết khắc nghiệt, hàng nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên thanh niên và người dân địa phương đã góp công sức dựng nên biểu tượng biên cương đầy tự hào. Mỗi bao xi măng, viên gạch được gùi lên đỉnh núi không chỉ bằng sức lực mà còn bằng niềm tin và lòng yêu nước cháy bỏng.

Cột cờ cao hơn 45 mét, đặt trên đỉnh núi cao 1.459 mét, tổng chiều cao đạt cos +1.505,54 mét – con số gợi nhắc Chiến dịch Điện Biên Phủ tháng 5/1954. Lá cờ đỏ sao vàng tung bay có kích thước 7,5 x 5 mét – tượng trưng cho ngày 7/5 lịch sử.
Điểm nhấn của công trình là hệ thống phù điêu đậm đà bản sắc dân tộc: từ sự tích “Quả bầu mẹ” của người Khơ Mú, hình ảnh Bác Hồ với đồng bào Tây Bắc, đến các lễ hội, văn hóa truyền thống các dân tộc Điện Biên như Hà Nhì, H’Mông, Thái, Kháng…
Tổ quốc từ đỉnh cao – niềm tin từ nơi cực Tây
Trong giây phút thiêng liêng khi lá cờ Tổ quốc đầu tiên được kéo lên đỉnh A Pa Chải, hàng trăm trái tim như hòa chung một nhịp – niềm tự hào, xúc động và tình yêu đất nước dâng trào.
Chang Thị Dung – Bí thư Đoàn xã Sín Thầu, người con của dân tộc Hà Nhì – nghẹn ngào chia sẻ: “Từ bé tôi đã nghe về cột mốc A Pa Chải, nay được tận mắt thấy lá cờ bay trên trời xanh quê hương mình, cảm giác thiêng liêng không nói thành lời. Chúng tôi – những người trẻ ở biên giới – sẽ tiếp bước cha ông, giữ vững từng tấc đất quê hương.”
Điện Biên hôm nay không chỉ là ký ức, mà là minh chứng sống động cho một Việt Nam vươn cao từ hào khí quá khứ. Trên từng con đường, đỉnh núi, ruộng bậc thang hay cột cờ biên giới, là hình ảnh của một dân tộc kiên cường, đoàn kết và đầy khát vọng. Điện Biên – mãi mãi là bản hùng ca bất tử giữa lòng Tổ quốc.