Địa Đạo Củ Chi: “Vùng đất thép” hút khách dịp 30/4

Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam (30/4/1975 - 30/4/2025), dòng người từ khắp mọi miền đất nước và quốc tế đổ về Địa đạo Củ Chi - biểu tượng bất diệt của lòng quả cảm, nơi lịch sử không chỉ được nhắc nhớ, mà còn sống dậy giữa từng tấc đất.

Những ngày cuối tháng Tư, nắng vàng rực rỡ trải dài khắp các con đường về vùng ngoại ô TP.HCM. Địa đạo Củ Chi, công trình ngầm vĩ đại của ý chí dân tộc, lại bước vào thời khắc nhộn nhịp nhất trong năm. Từ sớm tinh mơ, từng đoàn xe chở khách thập phương đã nối đuôi nhau đổ về “vùng đất thép” huyền thoại.

Ẩn mình dưới những cánh rừng xanh thẳm, hệ thống địa đạo dài hơn 250km, kết hợp cùng mạng lưới chiến hào 500km, đan chằng chịt như mạng nhện trong lòng đất, vẫn nguyên vẹn dấu ấn của một thời đạn bom ác liệt. Địa đạo được chia thành ba tầng hầm, mỗi tầng lại có mục đích chức năng riêng biệt với hàng trăm ngách nối thông các trạm gác, bệnh xá, kho quân nhu, bếp Hoàng Cầm… đã từng là nơi trú ẩn an toàn cho dân và quân, nuôi dưỡng ý chí quật cường, làm nên những chiến công thần kỳ khiến quân thù kinh hoàng.

Cựu chiến binh Nguyễn Thị Đỗng, từ Hà Nội vào thăm lại Địa đạo Củ Chi nghẹn ngào: “Bước chân xuống lòng địa đạo, như chạm tay vào quá khứ. Bom đạn, khói lửa, tinh thần bất khuất của đồng đội năm xưa lạ ùa về trong từng hơi thở.”

Không chỉ là một chuyến tham quan, mỗi bước chân trong địa đạo hôm nay là một chuyến hành trình ngược dòng thời gian. Tại khu vực tái hiện vùng Giải phóng Củ Chi, cảnh sinh hoạt, chiến đấu từ những năm 1961-1972 được tái dựng sinh động: từ những căn nhà vách đất, bếp lò ngụy trang, đến khung cảnh “vùng trắng” hoang tàn sau những trận oanh tạc dữ dội.

Những hoạt động trải nghiệm tại đây khiến ai cũng không khỏi thán phục: thử thách băng qua chướng ngại vật, bắn súng thể thao quốc phòng, đi sâu vào lòng đất qua các đường hầm ngoằn ngoèo chỉ vừa một người bò lọt… Mỗi tiếng cười xen lẫn tiếng thở gấp ấy như hòa quyện vào câu chuyện về lòng quả cảm và trí tuệ Việt Nam.

Đặc biệt trong dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam (30/4/1975 - 30/4/2025), Ban quản lý Khu di tích Địa đạo Củ Chi đã bổ sung nhiều hoạt động mới mẻ: ra mắt hệ thống homestay ven sông Sài Gòn, cho thuê lều trại dã ngoại, cải tạo hồ cảnh quan mô phỏng Biển Đông – mở rộng không gian vui chơi và nghỉ dưỡng cho du khách.

nlntv-cu-chi-1746115560.jpg
Mô phỏng những cuộc họp trong địa đạo Củ Chi

Bên cạnh đó, những chương trình giao lưu văn hóa cùng đồng bào S’Tiêng – với tiếng cồng chiêng ngân vang, điệu múa truyền thống, và trình diễn thổ cẩm – đã thổi bừng sức sống cho vùng đất tưởng chừng chỉ có tiếng bom, tiếng súng.

Không chỉ tái hiện lịch sử, nơi đây còn mang đến những trải nghiệm giải trí đa dạng, khiến Địa đạo Củ Chi trở thành một điểm đến hấp dẫn cho mọi lứa tuổi, từ cựu chiến binh ôn kỷ niệm đến các bạn trẻ khát khao tìm hiểu lịch sử.

nlntv-cu-chi-2-1746115737.jpg
Du khách đi thăm địa đạo Củ Chi

Sức hút mạnh mẽ của Địa đạo Củ Chi dịp này còn được cộng hưởng từ hiệu ứng của bộ phim “Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối”. Tuy nhiên, những thước phim, dù cảm động đến đâu, cũng chỉ là tấm gương phản chiếu một phần nhỏ của kỳ tích mà quân dân Củ Chi đã dựng nên. Để thật sự cảm nhận được “kỳ quan trong lòng đất”, chỉ có một cách - bước xuống, len mình trong từng đường hầm chật hẹp, để thấu hiểu tận cùng giá trị của hòa bình hôm nay.

nlntv-cu-chi-3-1746115802.jpg
 

Không chỉ được xếp hạng di tích lịch sử đặc biệt quốc gia, Địa đạo Củ Chi còn đang được đề cử UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại – một niềm tự hào không chỉ cho Củ Chi, TP.HCM, mà cho cả dân tộc Việt Nam.

nlntv-cuchi-6-1746115833.jpg
 
nlntv-cuchi7-1746115858.jpg
 
nlntv-cu-chi-5-1746115889.jpg
 

Một chuyến đi, một lần ngược dòng lịch sử, để hiểu sâu sắc hơn rằng: tự do hôm nay được đánh đổi bằng máu xương và lòng bất khuất. Địa đạo Củ Chi - mãi mãi là minh chứng hùng hồn cho sức mạnh Việt Nam.

Nhà báo Huyền Anh - Duy Dũng