Ngay khi tiếp nhận các ngư dân từ con tàu gặp nạn ngoài khơi, với tinh thần “Cứu ngư dân như cứu người thân của mình”, chỉ huy đảo Trường Sa đã khẩn trương huy động lực lượng, thành lập các tổ công tác chuyên trách bao gồm: Tổ tiếp đón, Tổ động viên tư tưởng, Tổ hậu cần và Tổ cắt tóc. Từ việc bố trí nơi ăn chốn nghỉ, kiểm tra sức khỏe ban đầu, cung cấp nhu yếu phẩm đến công tác tư tưởng đều được thực hiện bài bản, chu đáo. Sự chăm lo tận tình của những người lính đảo không chỉ giúp bà con nhanh chóng ổn định thể trạng mà còn mang lại hơi ấm gia đình, vơi bớt những lo âu sau biến cố nơi đầu sóng ngọn gió.










Sự hỗ trợ kịp thời, thiết thực của bộ đội và nhân dân đảo Trường Sa đối với 32 ngư dân gặp nạn một lần nữa làm ngời sáng phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải quân". Giữa biển khơi sóng gió, cán bộ, chiến sĩ Trường Sa không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng; mà còn thực sự là điểm tựa vững chắc, đáng tin cậy. Những hành động bình dị nhưng chứa đựng ý nghĩa nhân văn sâu sắc ấy đã góp phần trực tiếp củng cố thế trận lòng dân vững mạnh, động viên ngư dân tiếp tục vươn khơi, bám biển, giữ vững chủ quyền quốc gia trên biển.