CSGT Phú Lộc trao tặng 20 triệu đồng hỗ trợ gia đình khó khăn ở xã Chân Mây - Lăng Cô

Ngày 31/8, Trạm CSGT Phú Lộc (TP Huế) cho biết, đơn vị vừa tổ chức thăm hỏi và trao tặng phần quà hỗ trợ cho vợ chồng ông Phan Tường (78 tuổi) và bà Trần Thị Hiền (77 tuổi), trú tại thôn Phú Gia, xã Chân Mây – Lăng Cô. Đây là một trong những hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn nhất nhì của xã.
img-4612-1756537901-1756604651.webp
Đồng chí Hoàng Kim Hữu – Phó Trưởng Trạm CSGT Phú Lộc (bên phải) trao quà cho vợ chồng ông Tường – bà Hiền.

Trong căn nhà nhỏ đơn sơ, ông bà Tường – Hiền tuổi cao, sức yếu, sống nhờ vào sự giúp đỡ của bà con lối xóm. Hiểu rõ những vất vả ấy qua quá trình thường xuyên làm nhiệm vụ tuần tra trên tuyến Quốc lộ 1 và khu vực phía nam TP Huế, tập thể cán bộ, chiến sĩ Trạm CSGT Phú Lộc đã tự nguyện quyên góp từ đồng lương hàng tháng và vận động thêm từ các nhà hảo tâm, góp lại được số tiền 20 triệu đồng để hỗ trợ gia đình.

Thiếu tá Nguyễn Anh Hùng - Trạm Trưởng CSGT Phú Lộc chia sẻ: “Chúng tôi mong rằng món quà này sẽ phần nào giúp ông bà vơi bớt nhọc nhằn, có thêm động lực để vượt qua khó khăn. Đây cũng là cách để mỗi cán bộ, chiến sĩ thực hiện lời dạy của Bác Hồ: Công an nhân dân không chỉ giữ gìn trật tự, an toàn giao thông mà còn phải gắn bó, sẻ chia cùng Nhân dân”.

Nhận được sự quan tâm bất ngờ, vợ chồng ông Tường – bà Hiền xúc động bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến lực lượng CSGT. Bà Hiền nghẹn ngào: “Chúng tôi già yếu, không còn khả năng lao động, nhờ có sự hỗ trợ này mà vợ chồng tôi cảm thấy được an ủi, ấm lòng lắm”.

Được biết, thời gian qua Phòng CSGT TP Huế nói chung và Trạm CSGT Phú Lộc nói riêng luôn tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện, thường xuyên tổ chức trao tặng quà cho những hộ gia đình nghèo, người già neo đơn, học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Những việc làm thiết thực này không chỉ góp phần hỗ trợ người dân, lan tỏa tinh thần “tương thân tương ái”, mà còn khẳng định hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an Nhân dân – gần dân, vì dân phục vụ.

PHƯƠNG NGUYỄN