Concert “Tôi yêu Tổ quốc tôi” - Bản hòa ca của tình yêu và niềm tự hào dân tộc

Tối 15/9/2025, tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), concert đặc biệt mang tên “Tôi yêu Tổ quốc tôi” đã diễn ra trong lễ bế mạc để khép lại Triển lãm Thành tựu Đất nước “80 năm Hành trình Độc lập – Tự do – Hạnh phúc” cùng nằm chung trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, đồng thời tạo nên một dấu son cảm xúc trong lòng hàng vạn khán giả.

Phát biểu tại lễ bế mạc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho hay, sau 19 ngày sôi động, đầy cảm xúc với nhiều hoạt động, sự kiện đậm đà bản sắc văn hóa Việt Nam, thu hút trên 10 triệu người dân từ khắp mọi miền đất nước, người Việt Nam ở nước ngoài và các vị khách quốc tế, Triển lãm "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" đã thành công rất tốt đẹp, vượt kỳ vọng và sự mong đợi của tất cả chúng ta.

hvcu0297-1757954570.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu bế mạc Triển lãm thành tựu Đất nước nhân dịp Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Triển lãm "80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" đã trở thành điểm hẹn văn hóa - lịch sử đặc biệt, đã chạm đến mốc hơn 10 triệu lượt người tham quan. Với quy mô lớn nhất từ trước tới nay, nội dung phong phú và cách thể hiện sáng tạo, Triển lãm đã ghi dấu bằng những con số kỷ lục, được Nhân dân nồng nhiệt đón nhận và gây ấn tượng sâu đậm với bạn bè quốc tế. Để có được thành công ấy là cả một quá trình nỗ lực, tận tâm và sáng tạo không ngừng của rất nhiều tập thể, đơn vị và cá nhân. 

hvcu0430-1757954570.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính và đồng chí Trần Quốc Vượng tặng bằng khen cho 36 tập thể có thành tích xuất sắc; trao thưởng, chúc mừng các đơn vị đạt giải "Không gian trưng bày tiêu biểu" tại Triển lãm cho các đơn vị có thành tích

Chính tinh thần “làm việc bằng cả trái tim vì Tổ quốc” ấy đã góp phần biến Triển lãm thành một dấu ấn khó quên trong dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Thành công rực rỡ của Triển lãm là minh chứng cho sức mạnh đoàn kết, niềm tự hào dân tộc và khát vọng xây dựng đất nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc.

hvcu1478-1757954570.jpg
Hàng nghìn người dân tới tham dự buổi Lễ bế mạc trong không khí tưng bừng, đoàn kết và tự hào dân tộc

Triển lãm quốc gia đặc biệt “80 năm Hành trình Độc lập – Tự do – Hạnh phúc” đã khép lại, để lại dư âm sâu lắng trong lòng hàng triệu người dân và bạn bè quốc tế. Sự kiện không chỉ là hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, mà còn thực sự trở thành một dấu ấn lịch sử khó phai trong dịp trọng đại của dân tộc.

hvcu0895-1757954570.jpg
Tiết mục văn nghệ với giọng ca của Ca sĩ Đăng Dương cùng Quốc kỳ Việt Nam tung bay rực rỡ trên sân khấu, hòa cùng tiếng hát hào hùng và màn trình diễn giàu cảm xúc, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và khát vọng vươn lên

Triển lãm quốc gia đặc biệt ‘80 năm Hành trình Độc lập – Tự do – Hạnh phúc’ được khởi động, xây dựng và triển khai trong một khoảng thời gian rất ngắn. Nhưng bằng sự đồng lòng, quyết tâm và tinh thần trách nhiệm cao từ Chính phủ, Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch, các bộ, ngành, cơ quan Trung ương, địa phương, doanh nghiệp đến các đơn vị đồng hành, một kỳ tích đã được tạo nên: một Triển lãm lớn nhất trong lịch sử Việt Nam.

hvcu0940-1757955422.jpg
Những tiết mục văn nghệ được dàn dựng công phu với âm thanh ánh sáng hiện đại, sống động rực rõ, để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả tham dự

Triển lãm đã khẳng định sức mạnh bền bỉ của ký ức lịch sử, văn hóa dân tộc, khi những trang sử hào hùng được tái hiện bằng cả hiện vật, hình ảnh gốc, lẫn công nghệ trưng bày hiện đại. Mỗi gian trưng bày không chỉ là minh chứng cho quá khứ oai hùng, mà còn là bài học sống động cho hôm nay và mai sau. Đặc biệt, thế hệ trẻ – những chủ nhân tương lai của đất nước – đã tìm thấy trong triển lãm niềm tự hào, trách nhiệm và khát vọng cống hiến cho Tổ quốc.

hvcu1533-1757955609.jpg
Pháo hoa rực rỡ trên bầu trời Thủ đô, tạo nên màn trình diễn mãn nhãn trong đêm bế mạc Triển lãm ‘80 năm Hành trình Độc lập – Tự do – Hạnh phúc’, mang đến niềm hân hoan và tự hào cho hàng vạn người dân

Tám mươi năm - một chặng đường hào hùng dưới lá cờ đỏ sao vàng. Chúng ta đã đi qua chiến tranh, vượt qua gian khó, vươn mình trỗi dậy giữa muôn trùng thử thách để kiến tạo một nước Việt Nam Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. Lịch sử đã gọi tên chúng ta và tương lai đang chờ chính chúng ta viết tiếp. Viết bằng khát vọng, bằng trí tuệ, bằng dòng máu nóng không ngừng chảy trong trái tim cùng nhịp đập đất nước. Concert “Tôi yêu Tổ quốc tôi” không chỉ là một chương trình nghệ thuật, mà là một bản hòa ca của ký ức và khát vọng, nơi quá khứ hào hùng gặp gỡ hiện tại tươi sáng và hướng về tương lai rực rỡ. Đó chính là thông điệp bất diệt mà đêm nhạc gửi lại: Tình yêu Tổ quốc luôn sống mãi trong trái tim mỗi người Việt Nam./.

Hoàng Cường