Hành trình của Châu là câu chuyện đẹp về nghị lực, đam mê và khát vọng theo đuổi nghề báo nghề của những con người mang trong mình sứ mệnh lan tỏa sự thật và giá trị nhân văn. Sinh ra và lớn lên ở vùng đất Tĩnh Gia (Thanh Hóa), Diệu Châu từng là học sinh Trường THPT Tĩnh Gia 4. Sau kỳ thi tốt nghiệp THPT, cô chính thức trở thành tân sinh viên ngành Báo chí của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.
Nhớ lại ngày đầu nhập học, Châu bày tỏ niềm hạnh phúc xen lẫn tự hào: “Giờ đây, mình được học trong một môi trường năng động, có cơ hội gặp gỡ nhiều bạn mới, học những môn thú vị và được truyền cảm hứng từ các thầy cô gần gũi, tận tâm. Mỗi ngày đến lớp là một ngày mình trưởng thành hơn.”
Với Diệu Châu, lựa chọn ngành Báo chí không chỉ vì phù hợp khối thi, mà còn là sự chọn lựa của trái tim. “Mình mong muốn có thể dùng ngòi bút để lan tỏa điều tốt đẹp, kể những câu chuyện mang giá trị nhân văn đến cộng đồng,” cô chia sẻ.
Tình yêu nghề đến với Châu từ những bản tin thời sự, khi cô nhìn thấy các phóng viên, nhà báo không ngại khó khăn để đưa thông tin chính xác đến người dân. “Mình ước một ngày nào đó sẽ được đứng ở vị trí ấy – người kể chuyện bằng sự chân thành và trách nhiệm,” Châu nói.
Trong suốt những năm học THPT, Diệu Châu luôn là học sinh nổi bật với nhiều thành tích đáng tự hào: đạt giải Ba học sinh giỏi cấp tỉnh môn Giáo dục kinh tế và pháp luật, thủ khoa kỳ thi tốt nghiệp THPT của Trường Tĩnh Gia 4 và hiện là thủ khoa đầu vào ngành Báo chí.
Nhớ lại quãng thời gian ôn thi, Châu kể: “Chúng mình học ở ngôi trường vùng quê. Có những hôm mang mì gói, rau lên lớp nấu ăn, rồi ngủ trưa tại trường để kịp buổi học chiều. Thầy cô tận tâm, bạn bè luôn động viên, đó là những ký ức không thể quên.”
Cô bật mí bí quyết học khối C là nắm chắc kiến thức nền, hiểu sâu bản chất và luyện đề đều đặn, đồng thời biết cách giữ cân bằng giữa học và nghỉ. “Khi thấy mệt, mình nghe nhạc, xem vlog hoặc ngắm sao để lấy lại tinh thần. Giữ năng lượng tích cực giúp mình học hiệu quả hơn,” Châu nói.
Nguồn động lực lớn nhất với Châu chính là sự tin tưởng của gia đình, thầy cô và bạn bè, cùng ý thức vươn lên từ chính bản thân. Bước vào môi trường đại học, cô đặt mục tiêu duy trì điểm trung bình GPA cao, tham gia câu lạc bộ để rèn kỹ năng mềm và trải nghiệm thực tế nghề báo.
Theo Châu chia sẻ hình mẫu nhà báo lý tưởng là người nhạy bén, tinh tế, hiểu con người và xã hội, làm việc công tâm và có trách nhiệm với từng con chữ.
Trải qua hành trình học tập nhiều nỗ lực, cô thủ khoa đến từ xứ Thanh muốn gửi lời nhắn đến các sĩ tử sẽ bước vào kỳ thi THPT quốc gia trong năm tới: “Ngọn lửa trong bạn có cháy rực hay không phụ thuộc vào nỗ lực của bạn hôm nay. Chỉ cần kiên trì, chăm chỉ và không bỏ cuộc, bạn sẽ thấy thành quả xứng đáng.”
Từ cô học trò nhỏ của vùng quê Thanh Hóa đến tân thủ khoa ngành Báo chí, Lê Diệu Châu là minh chứng cho một thế hệ sinh viên dám mơ ước, dám theo đuổi và cho dù phải đối diện với bao nhiêu khó khăn chỉ cần bản thân nỗ lực chắc chắn bạn làm được những điều phi thường./.