Chương trình nghệ thuật đặc biệt chủ đề “Bản hùng ca bất diệt”

Tối 26/7, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với UBND TP. Đà Nẵng tổ chức Chương trình nghệ thuật đặc biệt chủ đề "Bản hùng ca bất diệt", Kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2025) tại Khu Quần thể Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng, phường Quảng Phú, TP. Đà Nẵng. 
z6844418426779-3cc6eb23ffd4935907c29646c19d1db5-1753606276.jpg
Quang cảnh chương trình nghệ thuật đặc biệt chủ đề “Bản hùng ca bất diệt”. (Ảnh: Quang Khải)

Tham dự chương trình có ông Mai Văn Chính, Phó Thủ tướng Chính phủ; Bí thư Thành ủy TP. Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng; Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết, lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, các Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang và đông đảo người dân tham dự.

z6844418415770-f13f37c1d30531314fa31f5bc6d670f7-1753606404.jpg
Chương trình diễn ra tại Khu Quần thể Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng, phường Quảng Phú, TP Đà Nẵng. (Ảnh: Quang Khải)

Chương trình thu hút hàng ngàn khán giả tham dự, đưa người xem trở về với những năm tháng gian khổ nhưng đầy tự hào của dân tộc qua các tiết mục nghệ thuật đặc sắc, giàu cảm xúc.

Chương trình "Bản hùng ca bất diệt" là lời tri ân sâu sắc gửi đến các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và những người có công với cách mạng đã hy sinh, cống hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

z6846175351453-a68dcebdae71170b03bffd5f8d09c7ff-1753606519.jpg
Lãnh đạo trung ương và thành phố tham dự tại buổi lễ

"Bản hùng ca bất diệt" là lời tri ân sâu sắc gửi đến các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và những người có công với cách mạng – những con người đã không tiếc máu xương vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chương trình được chia thành ba chương chính: Lời ru trong bão lửa, Lời ru buồn nỗi đau của mẹ và Lời ru hòa bình, viết tiếp những ước mơ. Xuyên suốt các phần trình diễn, khán giả được hòa mình vào dòng chảy lịch sử qua những hình ảnh tư liệu xúc động, câu chuyện đầy cảm động và các tiết mục nghệ thuật được dàn dựng công phu. Những màn trình diễn ấy đã khơi dậy niềm tự hào, lòng biết ơn sâu sắc đối với thế hệ cha anh – những người đã ngã xuống để giữ vững nền độc lập, tự do của Tổ quốc – từ đó càng thêm trân trọng giá trị của hòa bình hôm nay.

z6846170707861-72757cfa07aa64b8de390e0948512f42-1753606617.jpg
Lãnh đạo thành phố và nguyên lãnh đạo tỉnh Quảng Nam tham dự tại chương trình.

Phát biểu tại chương trình, ông Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, nhấn mạnh rằng đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ người trồng cây” chính là sợi chỉ đỏ xuyên suốt dòng chảy văn hóa Việt Nam. Ông khẳng định, để có được độc lập, tự do như ngày hôm nay, hàng triệu người con ưu tú của dân tộc đã ngã xuống.

z6844418419375-8224635820fa0c016c108fb7b7097f9a-1753606815.jpg
Đông đảo người dân tham dự Chương trình nghệ thuật đặc biệt chủ đề “Bản hùng ca bất diệt”. (Ảnh: Quang Khải)

Thứ trưởng Tạ Quang Đông cũng cho biết, thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về đẩy mạnh công tác “Đền ơn đáp nghĩa” và giữ gìn đạo lý truyền thống, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực. Các chương trình văn hóa - nghệ thuật lan tỏa tinh thần tri ân sâu rộng trong cộng đồng, đặc biệt tại các vùng căn cứ địa cách mạng, địa chỉ đỏ và nghĩa trang liệt sĩ, kết hợp tôn vinh người có công, thương binh, bệnh binh và gia đình chính sách trên cả nước.
Chương trình khép lại với thông điệp đầy xúc động: “Chúng tôi không quên! Nhân dân không quên!”, như một lời khẳng định mạnh mẽ về tinh thần tri ân và lòng biết ơn của cả dân tộc đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc./.
 

Quang Khải – Gia Phúc