Chung tay lan toả những điều nhân văn

Sáng ngày 20/3, Câu lạc bộ (CLB) Trái tim người lính Phương Nam và Câu lạc bộ Trái tim người lính Miền Tây chính thức sáp nhập, lấy tên gọi mới là Câu lạc bộ Trái tim người lính Phương Nam, đặt văn phòng tại quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh.

Sự kiện có sự hiện diện của Thiếu tướng Huỳnh Đức Hạnh - Nguyên Cục trưởng Cục An ninh Tây Nam bộ; Thiếu tướng Trần Triều Dương - Nguyên Phó Giám đốc Công an TP. Hồ Chí Minh; Chuẩn Đô đốc Ngô Văn Phát - Nguyên Chính ủy Vùng 5 Hải quân; Tiến sĩ Đỗ Văn Dũng - Chủ tịch CLB Doanh nhân Việt – Nhật, nhà thư pháp Ô Dân Phát, cùng nhiều nhân chứng lịch sử, thương bệnh binh, đại diện các gia đình có công với cách mạng, cựu chiến binh, doanh nhân và các bạn trẻ, những người luôn mang trong mình tinh thần của người lính.

ra-mat-2-1742564169.jpg
Đại tá, Cựu chiến binh (CCB), nhà văn Đặng Vương Hưng - Chủ tịch Tổ chức “Trái tim người lính Việt Nam” đã trao Quyết định thành lập CLB Trái tim người lính Phương Nam

Đây không chỉ là dấu mốc quan trọng trong hành trình phát triển của CLB mà còn là dịp để tri ân những người đã nằm xuống vì đất nước, kết nối những trái tim yêu nước và tiếp tục lan tỏa tinh thần Bộ đội Cụ Hồ đến mọi thế hệ. Tổ chức “Trái tim người lính” đã có mặt tại nhiều vùng miền trên cả nước, với sứ mệnh tôn vinh và tri ân những cống hiến của các cựu chiến binh, cựu CAND, cựu TNXP. Đồng thời, tổ chức cũng đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối và truyền cảm hứng lịch sử cho thế hệ trẻ.

ra-mat-5-1742564169.jpg
Đại biểu tham dự buổi lễ

Trong bài phát biểu đầy tâm huyết, CCB Nguyễn Công Trung nhấn mạnh về trách nhiệm của thế hệ trẻ trong việc học tập, rèn luyện và cống hiến để xây dựng đất nước ngày càng phát triển. Ông Trung khẳng định, dù trong thời chiến hay thời bình, tinh thần người lính vẫn luôn bất diệt, là kim chỉ nam để thế hệ trẻ noi theo. Để có được cuộc sống trong hoà bình và hạnh phúc hôm nay, Việt Nam chúng ta đã phải trải qua nhiều những cuộc kháng chiến chống ngoại xâm. Đó là những trang sử hào hùng dân tộc, được viết bởi xương máu của không biết bao nhiêu thế hệ đã hi sinh tuổi thanh xuân của mình để bảo vệ quê hương đất nước; bảo vệ chủ quyền biên giới, biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Chúng ta phải có trách nhiệm phải tri ân đồng đội, đặc biệt là những Mẹ VNAH, lão thành cách mạng.

ra-mat-3-1742564169.jpg
Thiếu tướng Trần Triều Dương, nguyên Phó Giám đốc Công an TP. Hồ Chí Minh tặng hoa chúc mừng CLB Trái tim Người lính Phương Nam

“Những cựu chiến binh từng đi qua chiến tranh với tinh thần lạc quan cách mạng, ‘tiếng hát át tiếng bom’ như chúng tôi, luôn cảm thấy phấn khởi khi đất nước được hòa bình, chúng tôi tri ân những đồng đội, đồng bào đã hy sinh cho thành phố và đất nước hôm nay đã ‘thay da đổi thịt’ từng ngày, và sẽ vững bước đi vào kỉ nguyên mới, kỉ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam. Chúng tôi sẽ mở rộng mạng lưới thiện nguyện, tổ chức các đoàn CCB thăm lại chiến trường xưa tại biên giới Tây Nam và mang tinh thần ‘Trái tim người lính’ đến với các cán bộ, chiến sỹ Trường Sa đang ngày đêm canh giữ vùng biển, vùng trời Tổ quốc thiêng liêng; sẽ tiếp tục vận động nguồn lực nhiều hơn nữa để làm sao hỗ trợ được cho nhiều đồng đội, CCB, thương binh và bệnh binh có hoàn cảnh khó khăn, v.v.”, Chủ tịch CLB nói thêm.

ra-mat-4-1742564169.jpg
CCB Nguyễn Công Trung, Chủ nhiệm ClB trái tim người lính Phương Nam phát biểu

Một trong những hoạt động ý nghĩa nhất của CLB là chương trình phục dựng màu và trao tặng ảnh chân dung các cựu chiến binh, nhân chứng lịch sử. Đây không chỉ là sự tôn vinh mà còn là cách để thế hệ sau luôn ghi nhớ và biết ơn những người đã góp phần vào nền độc lập, hòa bình của dân tộc. Những tấm ảnh được trao tận tay những cựu chiến binh, lão thành cách mạng như một lời tri ân và phục dựng những kí ức lịch sử để thế hệ trẻ, những người sẽ tiếp tục gìn giữ và phát huy truyền thống cha ông.

ra-mat-1-1742564169.jpg
Ra mắt Ban điều hành mới của CLB Trái tim Người lính Phương Nam

Buổi lễ ra mắt văn phòng mới và đổi tên Câu lạc bộ Trái tim người lính Phương Nam không chỉ là một sự kiện đơn thuần, mà còn là một lời khẳng định mạnh mẽ: Tinh thần người lính sẽ mãi là ngọn đuốc soi đường cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

Phạm Công Trình