Triển lãm được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2025). Với quy mô lớn chưa từng có, triển lãm đã giới thiệu hàng vạn tư liệu, hiện vật, hình ảnh, sắp đặt nghệ thuật và công nghệ trình chiếu hiện đại, tái hiện chặng đường lịch sử vẻ vang của dân tộc Việt Nam từ năm 1945 đến nay.
Trong suốt thời gian mở cửa, triển lãm không chỉ thu hút đông đảo tầng lớp nhân dân mà còn trở thành điểm đến văn hóa, lịch sử có sức lan tỏa mạnh mẽ. Nhiều đoàn học sinh, sinh viên, cựu chiến binh, kiều bào, cùng du khách quốc tế đã tìm đến để tìm hiểu, chiêm nghiệm và bày tỏ niềm tự hào trước hành trình xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.
Xuyên suốt Triển lãm 80 năm Hành trình Độc lập – Tự do – Hạnh phúc, Ban Tổ chức khẳng định: thành công của Triển lãm không chỉ được đo bằng những con số kỷ lục về lượt khách, mà còn thể hiện ở giá trị tinh thần, khi khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, đồng thời truyền tải thông điệp về khát vọng phát triển, hòa bình và hạnh phúc cho mọi người dân Việt Nam.
Với kỷ lục hơn 8,6 triệu lượt người tham dự, Triển lãm “80 năm Hành trình Độc lập – Tự do – Hạnh phúc” đã để lại dấu ấn đậm nét trong đời sống chính trị – văn hóa của đất nước, trở thành một trong những sự kiện nổi bật nhất năm 2025, góp phần làm rạng ngời thêm những trang sử vàng của dân tộc trên con đường hội nhập và phát triển.
Triển lãm sẽ kết thúc vào 16h ngày 15/9 và Lễ bế mạc sẽ bắt đầu từ 20h tối 15/9 tại sân Bắc của Trung tâm Triển lãm Việt Nam, được truyền hình trực tiếp trên đài Truyền hình Việt Nam. Concert đặc biệt với chủ đề “Tôi yêu Tổ quốc tôi” được tổ chức trong buổi lễ bế mạc với sự hội tụ đông đảo nghệ sĩ nổi tiếng thuộc nhiều thế hệ, trong đó có NSND Thanh Hoa, NSƯT Việt Hoàn, ca sĩ Trọng Tấn, Thu Minh, Tùng Dương, Hồ Ngọc Hà, Hoàng Thuỳ Linh, Bảo Anh, Violinist Anh Tú, Trúc Nhân, Trọng Hiếu, Doublezt, PiaLinh, RHYDER, …v.v, cùng Dàn nhạc giao hưởng Việt Nam, Ban nhạc Bức Tường, Nhóm Trống Đồng, Vũ đoàn TRE, …v.v.
Triển lãm đã khép lại, song dư âm về niềm tự hào, tình yêu quê hương, đất nước sẽ còn lan tỏa. 80 năm lịch sử vàng son được tái hiện không chỉ để chiêm ngưỡng, mà còn để thế hệ hôm nay và mai sau cùng nhau viết tiếp hành trình Độc lập – Tự do – Hạnh phúc./.