Chiều thu Nha Trang, nắng vẫn vàng nhưng không khí tại Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa bỗng khác lạ. Ở nơi thường chỉ nghe tiếng máy thở, tiếng giày y bác sĩ vội vã, hôm nay vang lên tiếng hát trong trẻo, tiếng cười giòn tan. Đó là những giai điệu đến từ nhóm học sinh lớp 12 ở thành phố biển - những người trẻ mang trong mình ước mơ và tấm lòng biết sẻ chia.
Khoảng 250 bệnh nhân từ khắp nơi trong và ngoài tỉnh đã có mặt. Có người phải vịn tay người thân mới có thể đến gần sân khấu nhỏ, nơi vài chiếc loa và dàn micro giản dị đang vang lên những bài hát về tình yêu cuộc sống. Khi giai điệu âm nhạc vang lên, vài ánh mắt ánh lên niềm vui, vài bàn tay khẽ đập nhịp theo giai điệu. Không khí bệnh viện bỗng mềm lại, ấmáp, gần gũi và đầy hy vọng. Những em bé điều trị dài ngày say sưa trong trò chơi đố vui, còn các bác sĩ, y tá cũng mỉm cười, như được tiếp thêm sức mạnh để bước tiếp sau những giờ làm việc căng thẳng
Thông qua chương trình, nhóm “Âm vang” phối hợp với bệnh viện trao tặng 250 phần quà trị giá khoảng 70 triệu đồng cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn. Dù vật chất không lớn, nhưng từng món quà lại là một lời động viên thầm lặng. Bà Lê Thị Bích (90 tuổi) xúc động nói: “Tôi không biết nói gì hơn ngoài lòng cảm động. Nghe các bạn trẻ biểu diễn, tôi rất vui, như thể con cháu của mình đang cổ vũ, tiếp thêm sức mạnh để chống lại bệnh tật”.
Chỉ một buổi chiều ngắn ngủi, nhưng với những bệnh nhân nằm viện hàng tháng trời, đó là liều thuốc tinh thần quý giá hơn mọi đơn thuốc.
Em Phạm Võ Anh Thư (18 tuổi), đại diện nhóm học sinh chia sẻ: “Chúng em mong muốn lan tỏa yêu thương đến các cô chú bác sĩ và bệnh nhân. Như lời Bác Hồ dạy ‘Yêu Tổ quốc, yêu đồng bào’, chúng em thể hiện tình yêu thương ấy bằng hành động nhỏ bé của mình...” Toàn bộ kinh phí chương trình được các em tự vận động từ những mạnh thường quân, bằng tinh thần tự nguyện và lòng nhiệt huyết tuổi trẻ. Không cần danh hiệu hay sân khấu lớn, chỉ bằng tiếng hát và trái tim, các em đã tạo nên một bản hòa ca nhân ái, khiến người nghe phải xúc động và tự hỏi: “Mình đã làm được gì để sẻ chia yêu thương?”
Bác sĩ Lê Vũ Chương, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa, không giấu được xúc động: “Các em đã mang đến những giai điệu chan chứa yêu thương như liều thuốc tinh thần, tiếp thêm niềm tin, nghị lực và hy vọng cho người bệnh. Chương trình không chỉ là một buổi biểu diễn, mà là nhịp cầu kết nối yêu thương giữa cộng đồng và bệnh nhân.”
Giữa nhịp sống gấp gáp, câu chuyện về nhóm học sinh lớp 12 Nha Trang lặng lẽ gieo yêu thương bằng tiếng hát khiến nhiều người phải dừng lại, để thấy lòng mình ấm hơn. Họ chưa bước qua tuổi 18, nhưng đã hiểu rằng hạnh phúc không chỉ là nhận về, mà là được cho đi bằng những điều giản dị nhất.
“Âm vang - Thu yêu thương” rồi sẽ khép lại như mọi buổi biểu diễn khác, nhưng dư âm của nó vẫn còn mãi trong lòng những ai chứng kiến. Ở nơi ánh đèn bệnh viện chưa tắt, có những nụ cười đã được nhen lên từ tình yêu thương trong trẻo của tuổi học trò. Và chính từ những việc làm nhỏ bé ấy, niềm tin về một thế hệ trẻ nhân ái, sống đẹp, biết cống hiến cho cộng đồng đang được vun đắp từng ngày - để âm vang của yêu thương không chỉ dừng lại trong một buổi chiều thu, mà lan tỏa mãi trong nhịp sống của Khánh Hòa hôm nay./.