Nơi những con sóng bạc đầu ngày đêm vỗ bờ Tổ quốc, mỗi mệnh lệnh huấn luyện không chỉ là yêu cầu nhiệm vụ, mà còn là lời thề danh dự của người lính biển. Năm 2025 khép lại với những dấu ấn đậm nét trong công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của Vùng 3 Hải quân – một năm của tinh thần chủ động, sáng tạo và quyết tâm nâng cao chất lượng toàn diện, đáp ứng yêu cầu bảo vệ chủ quyền biển, đảo trong tình hình mới.
Ngay từ đầu năm, các cơ quan, đơn vị trong toàn Vùng đã quán triệt sâu sắc nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu của cấp trên; bám sát phương châm, xác định rõ khâu đột phá, chủ động xây dựng kế hoạch, linh hoạt điều chỉnh nội dung, chương trình phù hợp với đặc thù từng đơn vị, từng địa bàn. Không rập khuôn, không hình thức, từng bài giảng, từng giờ huấn luyện đều hướng đến tính thực chất, sát nhiệm vụ, sát đối tượng, sát điều kiện tác chiến trên biển.
Chính từ sự nghiêm túc và trách nhiệm ấy, chất lượng huấn luyện của Vùng 3 được nâng lên rõ rệt. Bộ đội làm chủ vũ khí trang bị, thuần thục phương án chiến đấu; khả năng cơ động, hiệp đồng và xử trí tình huống ngày càng linh hoạt, vững vàng. Sau mỗi đợt ra khơi, sau mỗi cuộc diễn tập, là thêm một bước trưởng thành của người lính biển – những con người lặng lẽ mà kiêu hãnh nơi tuyến đầu Tổ quốc.
Bước sang năm 2026, khí thế mới lại được khơi dậy từ lễ ra quân huấn luyện đầu xuân. Toàn Vùng tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu của Tư lệnh Quân chủng Hải quân; tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện theo phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”. Huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, sát nhiệm vụ, đối tượng, địa bàn tác chiến được xác định là yêu cầu xuyên suốt.
Các đơn vị lấy huấn luyện làm trung tâm, xây dựng chính quy làm nền tảng, quản lý kỷ luật làm khâu đột phá; kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị, bồi đắp bản lĩnh, ý chí quyết tâm cho bộ đội. Bởi giữa trùng khơi, sức mạnh không chỉ đến từ vũ khí, trang bị hiện đại, mà trước hết từ niềm tin, từ tinh thần thép và sự đoàn kết một lòng.
Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Chuẩn Đô đốc Nguyễn Đình Hùng, Phó Tư lệnh Quân chủng Hải quân yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cấp phát huy cao độ vai trò nêu gương, sâu sát cơ sở; tổ chức huấn luyện đúng, đủ nội dung, thời gian theo quy định; tăng cường huấn luyện đêm, huấn luyện trên biển dài ngày, diễn tập bắn đạn thật, diễn tập hiệp đồng nhiều lực lượng. Đồng thời, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, quản lý chặt chẽ vùng biển được phân công, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Đó không chỉ là mệnh lệnh, mà còn là sự gửi gắm niềm tin của Đảng, Nhà nước và Nhân dân đối với những người lính giữ biển.
Cũng tại lễ ra quân, các đơn vị đã phát động đợt thi đua cao điểm với chủ đề: “Đoàn kết, dân chủ, trách nhiệm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026–2031”. Từ ngày 1/3 đến 19/5/2026, khí thế thi đua sôi nổi lan tỏa khắp các con tàu, quân cảng, trận địa; mỗi cán bộ, chiến sĩ xác định rõ trách nhiệm chính trị của mình, vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, vừa góp phần vào thành công chung của sự kiện chính trị trọng đại của đất nước.
Giữa mênh mang biển trời, nơi ranh giới giữa bình yên và sóng gió chỉ cách nhau một nhịp gác, người lính Vùng 3 Hải quân vẫn lặng lẽ rèn mình trong nắng gió, miệt mài trên thao trường, bền bỉ trên hải trình dài ngày. Mỗi mệnh lệnh được thực hiện nghiêm túc, mỗi giờ huấn luyện được đầu tư công phu, chính là một viên gạch vững chắc xây nên “phên giậu” thép nơi biển đảo.
Vững vàng huấn luyện hôm nay là bảo đảm cho sự chủ động ngày mai. Và trên những con tàu mang màu sóng nước, niềm tin về một thế trận quốc phòng vững chắc giữa trùng khơi vẫn đang được bồi đắp từng ngày – bằng mồ hôi, trí tuệ và trái tim son sắt của người lính biển./.