Viết bài luận về cha nam sinh Hà Nội nhận học bổng toàn phần của Chính phủ Nhật

Nguyễn An Khánh, cựu học sinh lớp 12D Trường THPT chuyên Ngoại ngữ (Hà Nội), vừa trở thành tân sinh viên ngành Kinh tế của Đại học Kyoto (Nhật Bản) sau khi nhận học bổng toàn phần MEXT của Chính phủ Nhật.

Theo thông báo trúng tuyển gửi vào tháng 7 trước đó cho biết, em Nguyễn An Khánh là một trong những ứng viên nổi bật nhất nên được Đại học Kyoto tiến cử nhận học bổng. Nhờ đó, em được miễn toàn bộ học phí trong 4,5 năm, hỗ trợ sinh hoạt phí khoảng 120.000 yên mỗi tháng (tương đương hơn 21 triệu đồng), kèm vé máy bay khứ hồi. “Khoảnh khắc nhận kết quả, em thấy nhẹ nhõm. Mọi nỗ lực suốt ba năm phổ thông đã được đền đáp”, Khánh chia sẻ.

Ban đầu, Khánh từng mơ du học Mỹ, song gánh nặng tài chính khiến em cân nhắc lại. Sự gắn bó với văn hóa manga, âm nhạc Nhật Bản và những năm học tiếng Nhật từ cấp hai đã mở ra lựa chọn khác. Nam sinh từng đoạt giải nhì học sinh giỏi thành phố môn tiếng Nhật, sau đó trúng tuyển lớp chuyên Nhật tại THPT chuyên Ngoại ngữ.

Ngay từ lớp 10, Khánh đã lên kế hoạch du học. Em đạt 1.540/1.600 điểm SAT, chứng chỉ JLPT N2 và IELTS 8.0. Hồ sơ gửi đến bốn trường lớn: Nagoya, Keio, Waseda và Kyoto, trong đó Khánh chọn chương trình đào tạo bằng tiếng Anh để phát huy thế mạnh.

khanh-1755362589.webp
Em Nguyễn An Khánh là một trong những ứng viên nổi bật nhất nên được Đại học Kyoto tiến cử nhận học bổng toàn phần (Ảnh: Vnexpress)

Trong bài luận 1.000 từ nộp cho Đại học Kyoto, Khánh viết về hành trình kinh doanh nhiều thăng trầm của cha. Ông từng thất bại nhưng kiên trì đứng dậy, cuối cùng thành công trong lĩnh vực bảo hiểm. Qua những câu chuyện đó, Khánh được tiếp xúc sớm với khái niệm kinh tế, tài chính và dần nuôi dưỡng ước mơ trở thành nhà tư vấn chiến lược cho doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam.

Em Nguyễn An Khánh chia sẻ: “Điều em ngưỡng mộ nhất là bố không bỏ cuộc. Chính sự kiên định ấy truyền cảm hứng để em theo đuổi kinh doanh”.

Đầu năm nay, Đại học Kyoto mời Khánh phỏng vấn trực tuyến. Ngoài việc trao đổi về bài luận, bốn giáo sư còn yêu cầu em giải bài toán đạo hàm trong 10 phút. Với nền tảng Toán vững vàng, Khánh hoàn thành suôn sẻ. Buổi phỏng vấn kéo dài khoảng 30 phút, trong đó có câu hỏi khiến em thoáng bối rối: “Em ấn tượng với doanh nghiệp vừa và nhỏ nào tại Kyoto?”. Dù chưa trả lời sâu, sự cầu thị và thái độ tự tin đã giúp em gây ấn tượng tốt. Nhờ trường tiến cử, Khánh được miễn vòng phỏng vấn trực tiếp của học bổng MEXT.

Cô Vũ Thanh Thảo, giáo viên chủ nhiệm lớp 12D, cho biết: “Khánh ít nói nhưng có khả năng tập trung và quyết tâm rất cao. Hồ sơ nổi bật ở cả tiếng Nhật lẫn tiếng Anh, đặc biệt là bài luận sáng tạo, không theo khuôn mẫu”.

Tháng 9 tới, Khánh sẽ sang Nhật, trải qua 6 tháng học dự bị trước khi chính thức vào chương trình chính khóa. Em dự định sau khi tốt nghiệp sẽ làm việc một thời gian tại Nhật để tích lũy kinh nghiệm, rồi trở về Việt Nam đóng góp cho sự phát triển doanh nghiệp trong nước./.

Mai Ly