
Vườn hoa mai nhà ông Lê Công Thoàn bạt ngàn sắc vàng
Mỗi độ xuân về, trên khắp dải đất hình chữ S lại bừng lên một nhịp sống rất riêng - nhịp của Tết cổ truyền. Tết Bính Ngọ 2026 năm nay đến trong tiết trời ấm áp, dễ chịu, khác với những mùa đông rét buốt thường thấy. Thời tiết thuận lợi giúp hoa cỏ sinh trưởng tốt, nhiều vùng trồng cây cảnh được mùa, sắc xuân vì thế cũng đến sớm hơn. Từ các đô thị lớn đến những miền quê, người dân đã rộn ràng đi sắm Tết, chọn cho gia đình những chậu hoa, cây cảnh mang may mắn và tài lộc cho năm mới.
Hưng Yên - vùng đất nằm bên tả ngạn sông Hồng, từ lâu đã nổi tiếng với những làng nghề trồng cây cảnh truyền thống. Không chỉ là nơi cung cấp nông sản, hoa quả, Hưng Yên còn được biết đến như “thủ phủ” của các loại cây thế, bonai, đào, bưởi cảnh. Mỗi dịp giáp Tết, những con đường dẫn về xã Văn Giang lại trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Dòng xe từ Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Ninh Bình… nối dài về đây để chọn những chậu cây đẹp nhất mang về chưng Tết.

Xã Văn Giang những ngày cuối năm như khoác lên mình tấm áo mới. Hai bên tuyến đê chạy dọc xã là bạt ngàn vườn cây xanh mướt, điểm xuyết sắc vàng của quất, sắc hồng của đào, săc vàng của bưởi của mai. Dù năm qua kinh tế còn nhiều khó khăn, chi tiêu của người dân thắt chặt hơn, nhưng không khí Tết ở vùng trồng cây vẫn rất rộn ràng.
Từ sáng sớm, tiếng xe chở cây, tiếng trả giá, tiếng cười nói của người mua kẻ bán đã vang khắp các thôn xóm. Dọc tuyến đê qua thôn Phi Liệt, cảnh mua bán diễn ra tấp nập. Xe tải nhỏ đỗ thành hàng dài, từng chậu mai, chậu quất được bọc cẩn thận rồi chuyển lên xe. Nhiều gia đình từ Hà Nội về tận vườn để chọn cây, vừa mua vừa tranh thủ chụp ảnh lưu niệm giữa không gian ngập tràn sắc hoa. Không ít người nói rằng về Văn Giang mua cây đã trở thành thói quen mỗi dịp Tết, bởi ở đây họ cảm nhận rõ nhất hương vị của mùa xuân. Nhiều thương lái cho biết năm nay khách đặt hàng sớm, thị trường ổn định nên bà con trồng cây thêm phần yên tâm.
Nghề trồng cây cảnh ở Văn Giang không chỉ là kế sinh nhai mà còn là nét văn hóa được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Người dân nơi đây chăm cây như chăm con, dành cả năm vun trồng để chờ đến mùa xuân thu quả ngọt. Mỗi gốc cây là bao công sức, là sự tỉ mỉ từ khâu chọn giống, uốn thế, bón phân đến căn ngày cho hoa nở đúng dịp. Bởi thế, khi những chuyến xe chở cây lăn bánh rời làng, ai cũng gửi theo đó niềm hy vọng về một năm mới đủ đầy.
Giữa không khí nhộn nhịp ấy, câu chuyện của gia đình ông Lê Công Thoàn, ở Dốc Đình, thôn Phi Liệt, xã Văn Giang là một minh chứng sinh động cho sức sống của làng nghề. Gắn bó với cây mai đã hơn hai chục năm, ông Thoàn được xem là một trong những người có kinh nghiệm chăm mai nổi tiếng trong vùng. Khu vườn rộng của gia đình ông hiện có gần 500 gốc mai, được phân theo nhiều độ tuổi và dáng thế khác nhau, từ những cây nhỏ phục vụ khách bình dân đến các gốc lớn dành cho cơ quan, doanh nghiệp thuê trưng bày.

Nghệ nhân Lê Công Thoàn

Ông Thoàn kể, nghề trồng mai đòi hỏi sự kiên nhẫn đặc biệt. Khác với quất hay đào, mai rất nhạy tính, chỉ cần thời tiết thay đổi thất thường là có thể nở sớm hoặc muộn. Bởi vậy, người trồng phải theo dõi từng ngày, điều chỉnh lượng nước, ánh sáng và dinh dưỡng sao cho cây bắt nhịp đúng Tết. Năm nay, nhờ trời ấm, ít mưa phùn, mai phát triển đều, nụ to và khỏe. Đến thời điểm giáp Tết, tỷ lệ hoa nở đạt khoảng 90%, vườn mai vàng rực cả một góc làng.
Niềm vui không chỉ đến từ mùa hoa đẹp mà còn từ hiệu quả kinh tế. Ông Thoàn cho biết nhiều khách quen đã về đặt cây từ đầu tháng Chạp, có người thuê cả chục gốc để trang trí sảnh cơ quan, khách sạn. Tính toán sơ bộ, vụ Tết năm nay doanh thu của gia đình ước đạt hơn 500 triệu đồng - con số đáng mừng sau một năm nhiều biến động. “Làm nghề này vất vả quanh năm, chỉ trông vào mấy ngày Tết. Thấy cây nở đẹp, bán được giá là bao mệt nhọc tan hết” - ông cười hiền.
Không chỉ mình ông Thoàn, các thành viên trong gia đình đều chung tay với vườn mai. Người vợ đảm nhiệm khâu tưới nước, chăm sóc hằng ngày. Những ngày cao điểm, cả nhà gần như ăn ngủ ngoài vườn để kịp giao cây cho khách. Hình ảnh ấy đã trở nên quen thuộc ở nhiều hộ dân Văn Giang – nơi mỗi mùa xuân là một mùa gặt hái của nghề.
Chính quyền địa phương cũng tạo điều kiện để bà co tiêu thụ sản phẩm, tổ chức sắp xếp điểm bán hàng, đảm bảo giao thông thông suốt. Nhờ đó, dù lượng người đổ về rất đông, hoạt động mua bán vẫn diễn ra trật tự. Nhiều tuyến đường trong xã những ngày này gần như chật kín, nhưng ai nấy đều vui vẻ bởi đó là dấu hiệu của một mùa Tết ấm no.

Tết cổ truyền không chỉ là dịp sum họp mà còn là thời điểm để những giá trị làng nghề được tỏa sáng. Từ những bàn tay cần mẫn của người nông dân Văn Giang, hàng vạn chậu cây đã theo các chuyến xe đi muôn nơi, mang sắc xuân đến từng mái nhà Việt. Câu chuyện của gia đình ông Lê Công Thoàn hay của bao hộ trồng cây khác đã góp thêm gam màu tươi sáng vào bức tranh ấy.
Chiều cuối năm, đứng giữa vườn mai đang độ rực rỡ, nghe tiếng người mua kẻ bán rộn ràng, mới thấy hết sức sống của một miền quê đang chuyển mình cùng mùa xuân. Dẫu phía trước còn nhiều lo toan, nhưng niềm tin vào những điều tốt đẹp vẫn hiện hữu trên từng nụ hoa, từng gốc cây. Văn Giang lại bước vào mùa Tết với tất cả sự hân hoan, để từ nơi đây, hương xuân tiếp tục lan tỏa khắp mọi miền đất nước./.