Trường THPT Trần Cao Vân tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm thành lập trường

Ngày 02/9/2025, hòa trong không khí kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, Trường THPT Trần Cao Vân (Đà Nẵng) long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm thành lập (1955–2025) – dịp để các thế hệ thầy trò hội ngộ, ôn lại truyền thống và những thành tựu vẻ vang của nhà trường.
z6971492544668-090337feb3f58b0724da53cf7c8cbcb5-1756998277.jpg
Nhà giáo Nguyễn Văn Tấn, Hiệu trường nhà trường phát biểu ôn lại truyền thống 70 năm qua.

Tham dự buổi lễ có các đồng chí lãnh đạo thành phố Đà Nẵng: ông Nguyễn Đình Vĩnh - Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ; ông Trần Nam Hưng - Ủy viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Phó Chủ tịch UBND thành phố; ông Hồ Quang Bửu - Phó Chủ tịch UBND thành phố; bà Lê Thị Bích Thuận - Giám đốc Sở Giáo dục & Đào tạo; ông Nguyễn Thanh Hồng - Giám đốc Sở Khoa học & Công nghệ, cùng đại diện các sở, ban, ngành, nguyên lãnh đạo, giáo viên, phụ huynh, học sinh qua các thời kỳ và toàn thể học sinh năm học 2025 - 2026.

Phát biểu khai mạc buổi lễ, Thầy giáo Nguyễn Văn Tấn – Hiệu trưởng nhà trường xúc động chia sẻ: "Trường học là chiếc nôi nuôi dưỡng tâm hồn, là ngôi nhà thứ hai gắn bó yêu thương suốt cuộc đời mỗi người. Trải qua 70 năm, Trần Cao Vân không chỉ là nơi chắp cánh tri thức mà còn là nơi khơi nguồn nhân cách, lòng yêu nước và ý chí vươn lên. Chúng tôi xúc động khi thấy những cựu giáo viên tuổi ngoài thất thập, học trò từ bốn phương trời vẫn trở về trường với bao tình cảm sâu nặng. Đó là minh chứng sống động cho sức sống và giá trị bền vững của ngôi trường này.

z6977728798662-367c1af12760a557ffdd20e97a4cec14-1756998510.jpg
Ông Nguyễn Đình Vĩnh - Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Đà Nẵng tặng hoa chúc mừng.

Thầy giáo Nguyễn Văn Tấn cũng không quên tri ân những người vì hoàn cảnh không thể có mặt trong ngày hội lớn: "Chúng tôi luôn ghi nhận và đồng cảm sâu sắc với những người vắng mặt, vắng hình nhưng không vắng tâm, khuyết danh nhưng không khuyết tình thầy trò."

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Đình Vĩnh - Phó Bí thư thường trực Thành uỷ Đà Nẵng đánh giá cao vai trò của Trường THPT Trần Cao Vân trong suốt 70 năm qua, coi đây là biểu tượng của tinh thần hiếu học vùng đất xứ Quảng.

"Nhà trường cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương pháp giảng dạy, ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo để xây dựng môi trường học tập hiện đại, sáng tạo và nhân văn, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ chuyển mình mạnh mẽ của đất nước bước vào kỷ nguyên mới", ông Nguyễn Đình Vĩnh nhấn mạnh.

z6971494053110-c29cf665861a0754c873e202de1173d9-1756998600.jpg
Ông Nguyễn Đình Vĩnh - Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Đà Nẵng chụp ảnh lưu niệm với đại biểu và hội đồng sư phạm nhà trường.

Được thành lập từ năm học 1955-1956 tại Tam Kỳ với vỏn vẹn 4 lớp học đầu tiên, Trường THPT Trần Cao Vân đã trải qua nhiều lần thay đổi địa điểm và tên gọi. Dẫu vậy, truyền thống hiếu học, lòng yêu nghề của đội ngũ giáo viên và khát vọng vươn lên của học sinh vẫn luôn là sợi chỉ đỏ xuyên suốt hành trình 70 năm của trường.

Nhà trường đã vinh dự nhận được nhiều phần thưởng cao quý: Huân chương Lao động hạng Ba, Huân chương Lao động hạng Nhì, Cờ thi đua của Chính phủ, và là một trong hai trường THPT đầu tiên của tỉnh Quảng Nam đạt chuẩn Quốc gia.

Nhà báo Nguyễn Kim Bảo, hiện là phóng viên Báo Pháp luật TP.HCM, từng theo học tại trường vào năm 1964 trong bối cảnh chiến tranh ác liệt, bồi hồi nhớ lại: “Ngày ấy, dù sống giữa khói lửa chiến tranh, thầy cô của chúng tôi vẫn tận tâm giảng dạy, học trò chỉ biết cố gắng học để có kiến thức góp phần xây dựng đất nước. Giờ trở lại trường, thấy cơ sở vật chất khang trang, chất lượng dạy và học nâng cao, tôi vô cùng xúc động và tự hào.”

z6971494944580-811d79b9e8c3d4d15cf02f50da267c34-1756998644.jpg
Chủ tịch Hội Khuyến học TP Đà Nẵng trao học bổng cho nhà trường.

Cô Nguyễn Thị Thanh Tâm, cựu học sinh khóa 1992-1995, hiện là Phó Hiệu trưởng Trường THPT Trần Cao Vân, xúc động chia sẻ: "Tôi đã ra đi và trở về”, được quay về ngôi trường xưa mình đã học để phục vụ, cống hiến. Đây là niềm hạnh phúc lớn lao nhưng cũng là trách nhiệm nặng nề bởi trước đây là học sinh, bây giờ không chỉ là giáo viên mà là một nhà quản lý của trường. Tôi và tập thể giáo viên luôn nỗ lực để nâng cao chất lượng giáo dục, xứng đáng với bề dày truyền thống 70 năm của trường."

Tại buổi lễ, nhiều tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc được Bộ GD-ĐT, UBND thành phố, Sở GD-ĐT Đà Nẵng, UBND TP Tam Kỳ trước đây tuyên dương và khen thưởng bằng Cờ thi đua, Bằng khen và Giấy khen.

z6971495692545-f86251b28167df538b0e2c15df07f2f8-1756998692.jpg
Ban đại diện hỗ trợ Hệ thống nước lọc tinh khiết phục vụ học sinh toàn trường công trình chào mừng 70 năm thành lập trường.

Nhiều cựu học sinh là doanh nhân, nhà khoa học, trí thức cũng đã đóng góp học bổng, quỹ khuyến học và quà tặng nhằm hỗ trợ học sinh nghèo hiếu học. Đặc biệt, Ban đại diện CMHS cũng đã trao tặng hệ thống nước lọc tinh khiết phục vụ học sinh toàn trường, thể hiện tinh thần đồng hành cùng sự nghiệp giáo dục.

Sau 70 năm xây dựng và trưởng thành, Trường THPT Trần Cao Vân hôm nay không chỉ là niềm tự hào của các thế hệ thầy và trò, mà còn là điểm sáng trong hệ thống giáo dục phổ thông của TP Đà Nẵng.

Nhà trường đang nỗ lực không ngừng để hội nhập với xu thế giáo dục hiện đại, sẵn sàng bước vào kỷ nguyên số, trí tuệ nhân tạo và tự động hóa, góp phần tạo nên một thế hệ học sinh vừa có tri thức, vừa có đạo đức, biết sống tử tế và có trách nhiệm với đất nước.

Với tâm thế mới, hành trang mới và kỳ vọng mới, Trường THPT Trần Cao Vân đang viết tiếp những trang sử vàng rực rỡ, xứng đáng là ngọn cờ đầu trong sự nghiệp “trồng người” của thành phố Đà Nẵng và cả nước.

     Phúc Đinh