Trung đoàn 27 họp mặt truyền thống và chúc mừng má Huỳnh Thị Sáu (Sáu Ngẫu) được Chủ tịch nước truy tặng Huân chương kháng chiến hạng Nhất.

Tại nhà riêng của má Huỳnh Thị Sáu (Sáu Ngẫu) thuộc phường Lái Thiêu, Thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương, ngày 29/4, Ban liên lạc Trung đoàn 27, Quân đoàn 1 tại Thành phố Hồ Chí Minh và Miền Đông Nam bộ đã tổ chức họp mặt truyền thống và chúc mừng má Huỳnh Thị Sáu (Sáu Ngẫu) được Chủ tịch nước truy tặng Huân chương kháng chiến hạng Nhất.
trung-doan-27-hop-mat-truyen-thong-va-chuc-mung-ma-huynh-thi-sau-sau-ngau-duoc-chu-tich-nuoc-truy-tang-huan-chuong-khang-chien-hang-nhat-1682907412.jpeg
Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu kể về câu chuyện cây đèn bên tấm bản đồ

Dự buổi họp mặt có Thượng tướng, Viện sĩ, Tiến sĩ, Anh hùng LLVTND Nguyễn Huy Hiệu, Nguyên UVTW Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, nguyên Trung đoàn trưởng Trung đoàn 27 và phu nhân cùng các Cựu chiến binh thuộc Trung đoàn 27 anh hùng.

trung-doan-27-hop-mat-truyen-thong-va-chuc-mung-ma-huynh-thi-sau-sau-ngau-duoc-chu-tich-nuoc-truy-tang-huan-chuong-khang-chien-hang-nhat01-1682907412.jpeg
Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu cùng các đại biểu dự buổi họp mặt và giao lưu

Trò chuyện tại buổi giao lưu, Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu cho biết: hàng năm ông đều tham gia họp mặt và thắp hương tưởng nhớ má Sáu Ngẫu, nhưng mỗi lần vào đây lại mang đến cho ông những cảm xúc khác nhau. Hình ảnh chiếc đèn dầu và câu chuyện tấm bản đồ của má dù đã diễn ra cách đây 48 năm, nhưng với vị tướng một đời trận mạc như ông, vẫn nhớ như in từ cử chỉ, lời nói, hành động, đặc biệt là trí tuệ đáng kính của má, nhờ có tấm bản đồ Thành đô Sài Gòn cùng những chỉ dẫn tường tận của má Sáu đã giúp đơn vị ông hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong chiến dịch Hồ Chí Minh.

trung-doan-27-hop-mat-truyen-thong-va-chuc-mung-ma-huynh-thi-sau-sau-ngau-duoc-chu-tich-nuoc-truy-tang-huan-chuong-khang-chien-hang-nhat03-1682907412.jpeg
Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu trao kỷ niệm chương cho hội viên

Buổi họp mặt, giao lưu diễn ra xúc động, những người lính trẻ hừng hực khí thế xung phong trong trận đánh cuối cùng năm xưa giờ đã trở thành những cụ ông, cụ bà tuổi 70, 80 vẫn sôi nổi, nhiệt huyết, cùng nhau ôn lại ký ức hào hùng về một thời tuổi trẻ, về những kỷ niệm đẹp của Trung đoàn 27 anh hùng và luôn động viên nhau giữ vững khí tiết của người cộng sản, phẩm chất cao đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ” trong cuộc sống đời thường để làm chỗ dựa, tấm gương sáng cho con cháu noi theo.