Trong không khí ấm áp, nghĩa tình, buổi gặp mặt không chỉ là lời chúc mừng mà còn là dịp để tri ân những con người lặng lẽ phía sau mỗi nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu – những “chiến sĩ áo trắng” luôn âm thầm giữ nhịp bình yên cho đơn vị.
Thay mặt Đảng ủy, Chỉ huy Trung đoàn, Thượng tá Nguyễn Văn Kha, Đảng ủy viên, Phó Trung đoàn trưởng, gửi lời thăm hỏi ân cần và những lời chúc tốt đẹp nhất tới đội ngũ quân y. Đồng chí nhấn mạnh, Ngày Thầy thuốc Việt Nam bắt nguồn từ bức thư Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi Hội nghị cán bộ y tế toàn quốc ngày 27/02/1955 – dấu mốc thiêng liêng đặt nền móng cho truyền thống “lương y như từ mẫu”, trở thành kim chỉ nam cho biết bao thế hệ thầy thuốc hôm nay.
Những năm qua, lực lượng quân y Trung đoàn 251 luôn bền bỉ phát huy tinh thần trách nhiệm, tận tụy với công việc; chủ động tham mưu công tác phòng, chống dịch bệnh, bảo đảm quân số khỏe; tổ chức khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe bộ đội; duy trì nghiêm nền nếp trực cấp cứu, sẵn sàng xử trí kịp thời mọi tình huống. Sự thầm lặng ấy đã góp phần quan trọng để đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trong mọi điều kiện. Phát biểu tại buổi gặp mặt, Thiếu tá QNCN Trịnh Thái Tài, đại diện quân y Trung đoàn, bày tỏ sự xúc động và biết ơn trước sự quan tâm của Đảng ủy, Chỉ huy và cán bộ, chiến sĩ toàn đơn vị. Đồng chí khẳng định đội ngũ quân y sẽ tiếp tục học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn, giữ vững y đức, xây dựng lực lượng quân y ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Và trong dòng chảy nhiệm vụ hôm nay, những “chiến sĩ áo trắng” Trung đoàn 251 vẫn đang lặng lẽ viết tiếp câu chuyện đẹp về trách nhiệm, về y đức và về tình đồng đội - câu chuyện của những con người chọn cống hiến để gìn giữ sự sống, để đơn vị luôn vững vàng trên mọi chặng đường phía trước./.