Đội hình mười chiếc trực thăng cất cánh lúc 10:15 từ sân bay Hoà Lạc, Hà Nội, với sự tham gia của các tổ bay dạn dày kinh nghiệm trong tổ chức bay treo cờ. Bầu trời thủ đô Hà Nội với tiếng cánh quạt trực thăng tạo nên khoảnh khắc đặc biệt, rất nhiều người dân đã chọn vị trí trên nóc những toà nhà cao gần khu vực Quảng trường Ba Đình để được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của những lá cờ Đảng, cờ Tổ quốc bay phần phật trên bầu trời.
Đội hình bay được sắp xếp theo thứ tự 1-3-3-3 xuất hiện với một chiếc dẫn đầu, sau đó là ba cụm, mỗi cụm ba chiếc, xếp thành mũi nhọn uy nghi. Dưới nền trời thu Hà Nội dù thời tiết có sương mù và mưa nhẹ do ảnh hưởng của cơn bão số 5 Kajiki, nhưng đội hình mười chiếc trực thăng luôn đảm bảo khoảng cách, cự ly, an toàn, cùng với tiếng cánh quạt phần phật của tiếng động cơ vang vọng khắp không gian.
Người dân ở các nẻo đường trên Thủ đô, các ngôi nhà có tầm nhìn thích hợp, từ công viên đến khu vực Hồ Gươm, Hồ Tây, đến các khu vực có thể dừng lại được, thì người dân thủ đô đều dừng lại quan sát, ngắm nhìn và hò reo cổ vũ. Nhiều cánh tay giơ cao máy ảnh, điện thoại, cố gắng bắt trọn khoảnh khắc hiếm hoi này.
Với những đội hình bay trực thăng mười chiếc cùng cự ly khoảng cách gần này, thì đây là một trong những buổi hợp luyện quy mô lớn, chuẩn bị cho lễ diễu binh, diễu hành chào mừng trong Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. Do vậy, công tác an toàn bay được triển khai nghiêm ngặt, từ kiểm soát không lưu đến hậu cần kỹ thuật.
Những chuyến bay không chỉ khẳng định khả năng làm chủ phương tiện, thiết bị, khẳng định lớn mạnh về kỹ thuật quân sự mà còn là chuyến bay của niềm tin, của khát vọng hoà bình, của lòng yêu nước, ý chí và quyết tâm cùng chung một nhịp đập trái tim hàng triệu người Việt Nam và lòng tự hào dân tộc.