Những ngày mưa lớn vừa qua, TP Huế oằn mình trong biển nước. Khi nhiều con đường bị chia cắt, khi nước lũ dâng cao đến cả bánh xe, đội ngũ Toyota Huế vẫn lên đường – không phải để bán xe, mà để cứu xe, cứu người, và cứu lấy những khoảnh khắc nghĩa tình giữa đời thường.


Trong một chuyến cứu hộ xe giữa vùng ngập sâu, chúng tôi bắt gặp một sản phụ cùng người thân gồm mẹ và bà ngoại sản phụ đang khẩn trương tìm cách đến bệnh viện. Gương mặt chị lúc đó đang rất mệt mỏi và có than thở vì đau. Không có thuyền cứu hộ nào kịp thời, nước lũ dâng cao, thời gian thì từng phút từng giây trôi qua hồi hộp, lo âu.

Anh Văn Anh Minh, giám đốc dịch vụ công ty cổ phần Toyota Huế chia sẻ: Trên đường đưa anh em kỹ thuật viên về nhà sau giờ làm, thì thấy gia đình sản phụ đang đứng vẫy xe. Thấy vậy anh cùng đội ngũ kỹ thuật viên Toyota Huế ngay lập tức dừng xe hỗ trợ chở gia đình sản phụ đến bệnh viện TW Huế an toàn.
Người dân TP Huế liên tiếp gồng mình chống chịu liên tục 2 cơn lũ kép. Nhưng ở nơi đây tình người và lòng nhân ái luôn hiện hữu. Trong hoạn nạn nhưng nghĩa cử cao đẹp vẫn luôn hiện hữu trong mỗi người dân Việt Nam. Lá lành đùm lá rách, lá rách ít đùm lá rách nhiều.