Tối 7/9, cơn bão số 3 (Yagi) đã quét qua Hà Nội với sức tàn phá khủng khiếp. Gió giật mạnh cấp 12, đạt vận tốc 102km/h, quần thảo thành phố trong nhiều giờ.
Vào 21 giờ tối ngày 7/9, tâm bão số 3 đã đi qua thủ đô Hà Nội với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 9-10, giật cấp 12. Cơn mưa lớn kéo dài hơn 1 giờ đồng hồ với cường độ cao đã dần ngớt vào tối qua, để lại nhiều hậu quả nặng nề cho thành phố.
Sáng sớm ngày 8/9, nhiều tuyến phố ở Thủ đô đã bị tàn phá nặng nề sau cơn bão số 3. Cây cối hai bên đường đổ gãy la liệt, hàng quán, nhà cửa đổ sập tạo nên khung cảnh tan hoang. Ghi nhận tại tuyến phố Hồ Tùng Mậu, Cầu Giấy, Hà NộiKhung sắt thép lớn đổ sập được người dân dựng tạm bên vỉa hè để dọn dẹpCây cối đổ la liệt chắn ngang đường, cùng với việc các bảng hiệu bị gió giật đổ khiến giao thông gặp nhiều khó khănTheo thống kê ban đầu, từ tối 19h ngày 7/9 toàn thành phố có 2.455 cây đổ và 273 cành gãyÔtô bị đè bẹp dí tại khu HH Linh ĐàmNgười dân tập trung kéo cành cây gãy đổ trên phố Dương Khuê, Mai Dịch, Cầu GiấyGhi nhận tại Nhà văn hoá phường Cầu Diễn - Nam Từ Liêm HN, một gốc cây lớn bị bật gốcMột người dân gửi xe tại đây, chia sẻ: "Sáng nay lấy xe đi làm thì thấy xe bị đổ trúng, bị móp khá nặng. Thật sự không biết làm sao"Nhiều người dân cho biết, sau khi biết bão về, các chủ phương tiện đã tìm cách di chuyển ôtô đến khu vực thông thoáng, an toàn hơn. Tuy nhiên, khi bão số 3 Yagi quét qua với sức gió giật quá mạnh khiến mái tôn, biển hiệu, nhiều vật liệu sắt thép bay khắp nơi, cây đổ hàng loạt trúng nhiều ôtô.Cách đó không xa, nhiều xe máy cũng chung cảnh tương tựCây xanh ngã đổ trên phố Trần Đăng Ninh, Cầu GiấyGần đó một chiếc xe ô tô bị hư hỏng nặng, vỏ xe bị móp méo nghiêm trọng do bị cây đổ đè trúng
Đêm qua, sau khi quét qua khu vực Đông Bắc Bộ tiến về Tây Bắc Bộ, bão YAGI đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Dự báo trong hôm nay, miền Bắc và Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, trong đó khu vực mưa lớn nhất là vùng núi và trung du Bắc Bộ.
Sáng 7-12, trong khuôn khổ hành trình thăm xã giao Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc, Tàu 015 – Trần Hưng Đạo (Lữ đoàn 162, Vùng 4 Hải quân) cùng đoàn công tác Hải quân nhân dân Việt Nam đã cập cảng Kure, tỉnh Hiroshima, chính thức bắt đầu chuyến thăm xã giao Nhật Bản. Lễ đón trang trọng tại Căn cứ Hải quân Kure thể hiện sự coi trọng của bạn, đồng thời mở ra chuỗi hoạt động giao lưu, trao đổi nhằm tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị, tin cậy giữa hải quân hai nước.
Việt Nam là một ví dụ tiêu biểu của mô hình "bắt kịp", khi đã đạt nhiều bước tiến trong nâng cấp công nghiệp và phát triển nguồn nhân lực song hành với quá trình tăng trưởng.
Những năm gần đây, mô hình nhà cho thuê và cơ sở lưu trú phát triển mạnh tại TP.Hồ Chí Minh, đặc biệt là loại hình nhà dạng ống với diện tích hẹp nhưng được tận dụng tối đa cho nhiều mục đích. Sự tiện lợi mà mô hình này mang lại khiến nó nhanh chóng trở nên phổ biến ở hầu hết các quận, huyện. Tuy nhiên, đằng sau sự nở rộ ấy là hàng loạt nguy cơ cháy nổ luôn rình rập, nhất là khi nhiều nơi chỉ có duy nhất một lối thoát hiểm, hệ thống điện cũ kỹ và không được trang bị thiết bị cảnh báo cháy sớm.
Công điện gửi Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Thủ trưởng các cơ quan khác ở Trung ương và Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
UBND thành phố Huế vừa tổ chức tổng kết và trao giải cuộc thi Khởi nghiệp sáng tạo năm 2025. Đây là hoạt động trọng tâm trong đề án Cố đô khởi nghiệp giai đoạn 2021–2025, góp phần hoàn thiện hệ sinh thái khởi nghiệp địa phương và thúc đẩy tinh thần đổi mới sáng tạo trong cộng đồng.
Chiều 6/12, tại Km 12+800 trên tuyến cao tốc La Sơn - Túy Loan (TP Huế) đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến xe bán tải lao xuống suối.
Trước hậu quả thiên tai lũ lụt lịch sử diễn ra trong thời gian vừa qua, Chính phủ đã có sự hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước, tập trung các nguồn lực như thế nào cho các địa phương?
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 397/NQ-CP Kế hoạch hành động của Chính phủ về đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đến năm 2030.
Người cầm bút, không chỉ là người kể chuyện, mà họ là người giữ lửa cho niềm tin, người mở đường cho nhận thức và người chạm vào chiều sâu tiềm thức của cả một thế hệ.
Phần này tiếp tục hành trình văn học của Nguyễn Xuân Sanh sau Cách mạng tháng Tám, khi ông cùng thế hệ “Thơ mới” chuyển mình thành chiến sĩ – thi sĩ cách mạng, góp phần kiến tạo diện mạo mới cho thơ ca Việt Nam hiện đại.