"Thứ Bảy Tình Nguyện" – Nét Đẹp Từ Trung Tâm Bảo Đảm Kỹ Thuật Vùng 2 Hải Quân

Sáng ngày 5/7/2025, hơn 80 cán bộ, đoàn viên và hội viên Hội Phụ nữ Trung tâm Bảo đảm kỹ thuật, Vùng 2 Hải quân đã cùng nhau tham gia chương trình "Thứ Bảy Tình Nguyện" tại xã Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai. Trong bộ quân phục dã chiến K20, hình ảnh những người lính hải quân hòa mình vào không gian rợp bóng cây và nắng sớm đầu hè đã tạo nên một khung cảnh đầy ý nghĩa.

"Thứ Bảy Tình Nguyện" tại Trung tâm không đơn thuần là một hoạt động phong trào, mà đã trở thành nét đẹp văn hóavà là một phần sinh hoạt chính trị thường xuyên của tuổi trẻ đơn vị. Hoạt động này thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy và tình cảm gắn bó của cán bộ, chiến sĩ với đơn vị, với môi trường sống và làm việc của chính mình.

tinh-nguyen-1-1751693190.jpg
Hội Phụ nữ vệ sinh khu vực các kho

Ngay từ sáng sớm, các tổ công tác đã tỏa về các khu vực kho tàng, trạm xưởng, hành lang kỹ thuật, khu tăng gia... để bắt tay vào công việc. Người cắt tỉa cây xanh, người dọn rác, người bảo dưỡng, chỉnh trang hệ thống bảo quản trang bị kỹ thuật. Ai nấy đều hối hả nhưng trật tự, trách nhiệm. Dù mồ hôi nhễ nhại sau lớp áo K20 ngụy trang, nhưng trên mỗi gương mặt đều ánh lên niềm vui và sự tự hào.

Thiếu tá QNCN Đặng Kim Hoàng, Nhân viên Trạm Tên lửa 96, chia sẻ khi đang thu gom rác tại khu kỹ thuật: "Dù là ngày nghỉ cuối tuần, nhưng chúng tôi luôn xác định đây là dịp để cùng nhau làm đẹp đơn vị, gìn giữ cảnh quan môi trường, góp phần xây dựng kho, trạm chính quy, an toàn và mẫu mực. Mỗi lần tham gia lại thấy yêu đơn vị, yêu công việc mình đang làm hơn."

tinh-nguyen-2-1751693190.jpg
Cán bộ, đoàn viên thu gom rác

Không chỉ có các đoàn viên nam, hoạt động còn có sự góp mặt đầy nhiệt huyết của các hội viên Hội Phụ nữ Trung tâm. Trong nắng tháng Bảy, hình ảnh các chị em cặm cụi bên những luống hoa, dọn dẹp sân vườn hay tỉ mỉ lau chùi tủ dụng cụ kỹ thuật, trang thiết bị... đã tạo nên một khung cảnh rất đỗi dung dị mà ấm áp nghĩa tình.

Thiếu tá QNCN Bùi Thị Ngọc Hà, Chủ tịch Hội Phụ nữ Trung tâm, xúc động nói: "Chúng tôi coi đây là trách nhiệm của mình với đơn vị. Góp một phần nhỏ để làm cho nơi làm việc, nơi gắn bó hằng ngày được sạch sẽ, tươm tất hơn, cũng là góp phần xây dựng hình ảnh người phụ nữ hải quân năng động, tận tâm."

tinh-nguyen-3-1751693190.jpg
Đoàn viên chăm sóc cảnh quan đơn vị

Có thể nói, "Thứ Bảy Tình Nguyện" không chỉ là ngày làm việc chung mà còn là dịp để gắn kết tập thể, tăng cường tinh thần đồng đội và khơi dậy ý thức tự giác trong mỗi cán bộ, đoàn viên, hội viên. Đây cũng là một trong những hoạt động thiết thực hưởng ứng "Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2025" của tuổi trẻ toàn quân, qua đó tiếp tục lan tỏa tinh thần xung kích, tình nguyện vì cộng đồng của tuổi trẻ Quân chủng Hải quân.

Đặc biệt, hoạt động lần này còn góp phần thực hiện hiệu quả phong trào thi đua xây dựng "Kho, trạm chính quy, mẫu mực, an toàn", một trong những mục tiêu trọng tâm mà Trung tâm được Vùng 2 Hải quân chọn làm điểm trong năm 2025. Từ sự chỉn chu trong từng việc nhỏ, từ ý thức gìn giữ vệ sinh chung cho đến tinh thần tình nguyện, tất cả cùng tạo nên hình ảnh đẹp về người chiến sĩ kỹ thuật Hải quân chính quy, trách nhiệm, tận tụy với công việc và sống chan hòa cùng đồng đội.

tinh-nguyen-4-1751693190.jpg
Đoàn viên xung kích trong bảo dưỡng TBKT

Một ngày cuối tuần trôi qua không phải để nghỉ ngơi, mà để lao động bằng tất cả trái tim và sự tự nguyện. Chính những "Thứ Bảy Tình Nguyện" như thế, giản dị nhưng ấm áp, lặng lẽ nhưng sâu sắc, đang từng bước làm nên bản sắc riêngcủa tuổi trẻ Trung tâm Bảo đảm kỹ thuật Vùng 2 Hải quân. Một thế hệ thanh niên biết yêu công việc, yêu môi trường sống, và hơn hết yêu Tổ quốc từ những điều bình dị nhất./.

Võ Việt - Tấn Sang