Đi bộ qua đoạn dốc lở vụn, Thiếu tướng Võ Tiến Nghị ghi nhận tinh thần kiên trì “không rời trận địa” của lực lượng tìm kiếm trong điều kiện vô cùng hiểm trở. Ông yêu cầu các đơn vị tiếp tục phối hợp chặt chẽ, triển khai đồng bộ các biện pháp để sớm tìm được hai nạn nhân còn lại, nhưng tuyệt đối không được chủ quan trước nguy cơ sạt trượt vẫn còn rình rập.
Để động viên lực lượng đang ngày đêm cật lực tại hiện trường, Thiếu tướng Võ Tiến Nghị trao phần quà 10 triệu đồng, gửi lời chia sẻ, khích lệ tinh thần tới từng cán bộ, chiến sĩ.
Đoàn công tác đồng thời hỗ trợ 30 suất quà (mỗi suất 2 triệu đồng) cho các hộ dân thôn Pứt đang gánh chịu tổn thất nặng nề sau trận sạt lở; thăm và tặng quà hai cháu nhỏ con nuôi của Đồn Biên phòng Ga Ry có cha mẹ là nạn nhân trong vụ sạt lở. Những phần quà nhỏ nhưng kịp thời, như lời nén lại nỗi đau và tiếp thêm điểm tựa để bà con dần ổn định cuộc sống.
Nhân dịp này, Thiếu tướng Võ Tiến Nghị còn trao 21 suất quà cho quân nhân BĐBP Đà Nẵng có gia đình bị ảnh hưởng bởi đợt lũ kéo dài; thăm hỏi cán bộ, chiến sĩ tại Đồn Biên phòng Tr’hy và Ga Ry.
Trước đó, vào 9 giờ 30 phút ngày 14/11, trận sạt lở lớn ở đầu nguồn khu dự trữ nước của thôn Pứt bất ngờ ập xuống, cuốn đi ba người: Ông Zơ Râm Nhô (công an viên thôn), bà Bríu Thị Tép và ông Hốih Zi Nút. Ngay sau sự cố, lực lượng BĐBP, Công an, Quân sự và dân quân cùng các thiết bị như chó nghiệp vụ, flycam được huy động tối đa. Đến ngày 19/11, thi thể ông Hốih Zi Nút đã được tìm thấy.
Ở thung lũng còn đầy bùn đất ấy, nỗ lực của lực lượng tìm kiếm vẫn chưa dừng lại. Họ tiếp tục kiên trì đào xới từng lớp đất, như cách những người lính âm thầm đặt bình yên của nhân dân lên trên mọi nhọc nhằn của chính mình./.