Thành phố Huế: Hướng dẫn viên du lịch chung tay giúp học sinh nghèo Phong An

Nhằm hỗ trợ học sinh nghèo trước thềm năm học mới, ngày 22/8, nhóm thiện nguyện KGF (Korean Guider Family’s) gồm các hướng dẫn viên du lịch quốc tế tại miền Trung đã trao 16 suất quà, mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng, giúp các em trang trải chi phí bảo hiểm, đồng phục và sách vở.
img-20250822-193751-1755866418.jpg
Nguyễn Minh Nhật - Đại diện nhóm thiện nguyện phát biểu

Không khí tại Trường THCS Phong An trở nên ấm áp và xúc động khi những phần quà ý nghĩa được trao tận tay các em học sinh. Đây là hoạt động nhằm tiếp sức cho những mảnh đời khó khăn trên con đường học tập, giúp các em tự tin bước vào năm học mới.

Hướng dẫn viên du lịch Bùi Xuân Phú, đại diện nhóm KGF, chia sẻ, qua danh sách do nhà trường cung cấp, chúng tôi thấy nhiều cháu rơi vào hoàn cảnh éo le: bố bệnh hiểm nghèo, mẹ mất sớm; có em mồ côi, sống neo đơn; có em mẹ bỏ đi, cha bệnh nặng… Đứng trước những hoàn cảnh ấy, ai cũng xót xa.

img-20250822-193756-1755866513.jpg
Trao 16 suất quà, mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng, giúp các em trang trải chi phí học tập

“Với tinh thần khuyến học, anh em chúng tôi mong muốn đóng góp một phần nhỏ, tạo nên đốm lửa thắp sáng tương lai cho thế hệ trẻ. Hy vọng sẽ có nhiều mạnh thường quân biết đến và tiếp tục hỗ trợ để các cháu được đến trường mỗi ngày, xây dựng giấc mơ đổi đời trong tương lai”. A Phú mong muốn.

Theo cô Hồ Thị Phượng (Hiệu trưởng Trường THCS Phong An): “Trường có một số học sinh hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nguy cơ không đủ điều kiện đóng bảo hiểm, thiếu thốn quần áo, sách vở. Sự hỗ trợ kịp thời này đã giúp các em rất nhiều. Các em vui lắm, phụ huynh cũng cảm động và gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các mạnh thường quân.”

img-20250822-193755-1755866611.jpg
Đây là hoạt động tiếp sức cho những mảnh đời khó khăn trên con đường học tập, giúp các em tự tin bước vào năm học mới

Trong số các em được nhận quà, em Nguyễn Đình Bảo Nguyên (lớp 6/1) là trường hợp tiêu biểu. Cha mất sớm; mẹ một mình nuôi hai con. Trong đó anh trai của Nguyên đang học đại học; mẹ không có việc làm ổn định, thu nhập bấp bênh. Nhận phần quà hỗ trợ, Nguyên rụt rè nói: “Con cảm ơn các cô chú đã giúp con có thêm điều kiện để đến trường, con hứa sẽ cố gắng học thật giỏi.”

Những suất quà tuy không lớn về vật chất nhưng chứa đựng tình cảm và tấm lòng sẻ chia của những người làm du lịch, góp phần tiếp thêm động lực để học sinh khó khăn vượt qua nghịch cảnh, vững bước đến trường.

Đỗ Ân - Giáp Nhật