Trên khắp các tuyến phố ở thủ đô Hà nội những ngày đầu tháng 4, người ta chợt thấy ngập tràn một màu trắng của sắc hoa loa kèn.
Từ trong chợ, trên các con ngõ và phố phường của Hà Nội những gánh hàng hoa bằng xe đạp rong ruổi thật là đẹp mắt và ấm áp tình người. Dưới ánh nắng vàng cuối xuân đầu hạ, hoa loa kèn khoe sắc trong tiết trời tháng tư báo hiệu một thời khắc chuyển giao của thiên nhiên.
Những bông hoa loa kèn trắng tinh khôi, bên trong nhụy vàng khiến mọi vật như sáng bừng lên một sức sống. Khi những bông hoa loa kèn vẫn còn chúm chím lúc chưa nở thì người ta chỉ thấy đó là những nhành nụ duyên dáng có màu một xanh nhàn nhạt rất đẹp và đài các. Nhưng khi đã bung nở thì lại có một màu trắng rất tinh khôi và trong sáng. Và khi nó đang ở trong độ nở đẹp nhất, thì những bông loa kèn ấy vẫn còn cái vẻ e thẹn, nó chỉ xòe ra những phần cánh hoa phía trên, để lộ ra những cái nhụy vàng rực rỡ và tươi tắn. Màu sắc của nó không nổi bật như khi đứng bên cạnh những bông hoa hồng hay hoa cúc... nhưng hoa loa kèn lại được ví như một cô gái Hà thành mang đậm nét duyên dáng rất riêng mà không phải loài hoa nào cũng có.
Hoa loa kèn đã từ lâu trở thành một phần không thể thiếu được trong thú chơi hoa của người dân Hà Nội. Không biết tại sao, nhiều người cho rằng loa kèn và Hà Nội có những điểm giống nhau đến lạ kỳ, đó là sự nhẹ nhàng, thanh thoát và một chút duyên thầm. Hình ảnh cô thiếu nữ đang độ xuân xanh với tà áo dài trắng muốt thướt tha cũng giống hệt như những bông loa kèn tinh khiết trong sương vào những ngày đầu của tháng tư.
Mùa của loa kèn vội vã lắm, vào những ngày cuối tháng 3, đầu tháng 4 hoa loa kèn bắt đầu xuất hiện dọc trên những con phố, nhưng khi những vạt nắng hạ rực rỡ xuất hiện, cũng là lúc cuối mùa hoa loa kèn, để rồi nhường chỗ cho những loài hoa khác như hoa phượng, hoa bằng lăng... Thế nên, cứ đến mùa hoa loa kèn cũng là lúc các thiếu nữ Hà thành thi nhau đi chụp những bộ ảnh xinh đẹp với loài hoa này để như cố giữ lại cho mình những ký ức và hoài niệm của cuộc đời.
(Ảnh: Internet)