Mang Tết ra Trường Sa

Giữa sóng gió trùng khơi, con tàu HQ 571 mang theo những cành đào, chậu quất, mùa Tết của đất liền gửi tới cán bộ, chiến sĩ và nhân dân Trường Sa. Với những người làm báo đồng hành chuyến đi, đó không chỉ là hải trình công tác, mà là hành trình mang hơi ấm Tết vượt biển ra đảo xa.

Con tàu HQ 571 rời đất liền trong những ngày biển động, gió mùa đông bắc thổi ràn rạt ngoài khơi. Trên boong tàu, giữa những kiện hàng nhu yếu phẩm, lương thực, quà Tết, sắc hồng phai của đào và màu xanh trĩu quả của những chậu quất nổi bật như một điểm nhấn ấm áp. Đó là những cành đào, chậu quất được các hội viên Hội Biển đảo Việt Nam cùng nhiều tấm lòng của nhân dân đất liền chung tay mua sắm, gửi tặng cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên Đặc khu Trường Sa cũng như các điểm đảo tiền tiêu của Tổ quốc.

anh-1-1770081660.jpg
Tàu HQ 571 mang theo những cành đào, chậu quất, mùa Tết của đất liền gửi tới cán bộ, chiến sĩ và nhân dân Trường Sa

Với chúng tôi, những người làm báo tham gia chuyến hải trình, hành trình ra Trường Sa lần này mang ý nghĩa rất riêng. Ngoài nhiệm vụ tác nghiệp, ghi lại không khí chuẩn bị Tết nơi đảo xa, chúng tôi còn là những người mang theo mùa Tết của đất liền, cùng bộ đội Hải quân chuyển gửi sắc xuân vượt trùng khơi.

Những cành đào được lựa chọn cẩn thận, những chậu quất trĩu quả được chằng buộc kỹ lưỡng, che chắn nhiều lớp trước khi theo tàu ra đảo. Nhưng biển cả không dễ chiều lòng người. Sóng lớn khiến con tàu liên tục chao lắc, những đợt gió mang theo nắng và hơi muối biển phả thẳng lên boong. Đặc thù của tàu HQ 571 không có khoang kín để bảo quản cây cối, nên đào, quất phải “đi biển” đúng nghĩa, phơi mình giữa nắng gió đại dương. Sau nhiều ngày lênh đênh, không ít cành đào nhạt sắc, vài chậu quất sạm lá vì nắng muối. Dẫu vậy, tất cả đều được bộ đội và những người đi tàu chăm sóc, che chắn bằng tất cả sự nâng niu, trân trọng.

anh-2-1770081662.jpg
Những cành đào được lựa chọn cẩn thận, những chậu quất trĩu quả được chằng buộc kỹ lưỡng, che chắn nhiều lớp trước khi theo tàu ra đảo

Là một người nặng lòng với biển, đảo và đã có nhiều chuyến đi ra với Trường Sa, nhà giàn DK/1, vùng biển Tây Nam của Tổ quốc, ông Trần Vũ Thành, Chủ tịch Hội Biển đảo Việt Nam, chia sẻ rằng mỗi cành đào, chậu quất là tấm lòng của nhân dân cả nước gửi ra Trường Sa. “Chúng tôi mong cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên đảo, dù xa đất liền, vẫn cảm nhận được không khí Tết cổ truyền, cảm nhận được sự quan tâm, chăm lo của Đảng, Nhà nước và nhân dân cả nước. Đó là nguồn động viên tinh thần rất lớn để các anh yên tâm công tác, vững vàng nơi đầu sóng ngọn gió”, ông Thành nói.

anh-4-1770081660.jpg
Ông Trần Vũ Thành, Chủ tịch Hội Biển đảo Việt Nam, chia sẻ rằng mỗi cành đào, chậu quất là tấm lòng của nhân dân cả nước gửi ra Trường Sa

Khoảnh khắc tàu cập đảo giữa sóng gió vẫn khiến nhiều người xúc động. Biển động, sóng trắng xóa, nhưng những người lính Trường Sa vẫn chắc tay, vững bước, cẩn trọng ôm từng cành đào, từng chậu quất từ boong tàu xuống xuồng, rồi từ xuồng đưa lên đảo. Giữa màu xanh thẳm của biển, màu xám của san hô và những công trình nơi đảo xa, sắc đào, sắc quất bỗng trở nên rực rỡ lạ thường. Một chiến sĩ trẻ vừa đặt chậu quất xuống sân đảo, gương mặt rám nắng nở nụ cười hiền: “Chỉ cần có đào, có quất là thấy Tết đã đến rất gần, như có cả đất liền ở bên mình”.

anh-7-1770081661.jpg
Đại tá Phạm Văn Thọ, Chính ủy Lữ đoàn 146, cho biết mỗi dịp Tết đến, Xuân về, cán bộ, chiến sĩ cũng như quân và dân trên quần đảo Trường Sa đều rất háo hức đón Tết cổ truyền

Trong không khí rộn ràng chuẩn bị đón xuân, Đại tá Phạm Văn Thọ, Chính ủy Lữ đoàn 146, cho biết mỗi dịp Tết đến, Xuân về, cán bộ, chiến sĩ cũng như quân và dân trên quần đảo Trường Sa đều rất háo hức đón Tết cổ truyền. Đặc biệt, Tết năm nay mang nhiều ý nghĩa khi toàn Đảng, toàn dân vừa tổ chức thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV và đang chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp. “Chính vì vậy, cán bộ, chiến sĩ cũng như quân và dân trên đảo rất vui tươi, phấn khởi, nhất là khi nhận được sự quan tâm, chăm lo của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và các cấp, các ngành”, Đại tá Phạm Văn Thọ nhấn mạnh. Theo ông, sự quan tâm ấy góp phần để quân và dân Trường Sa luôn đoàn kết, vững tin, đón một cái Tết đủ đầy, ấm cúng như ở trong đất liền.

anh-3-1770081661.jpg
Những chậu quất, cành đào đã đến với đảo Trường Sa

Những cành đào có thể không còn nguyên vẹn sắc thắm như ngày rời bến, những chậu quất đã thấm nắng gió biển khơi, nhưng khi được đặt trang trọng trong khuôn viên đảo, trong phòng sinh hoạt chung của đơn vị, chúng vẫn lan tỏa hơi ấm rất riêng. Đó là hơi ấm của tình người, của sự sẻ chia, của niềm tin hậu phương dành cho tiền tuyến.

Chuyến tàu HQ 571 rồi cũng hoàn thành hải trình. Nhưng với những người làm báo đồng hành, dư âm của hành trình mang Tết ra Trường Sa vẫn còn đọng lại rất lâu. Bởi từ phía biển, Tết đã đến không chỉ bằng hoa đào, chậu quất, mà bằng tình cảm sâu nặng của đất liền gửi nơi đầu sóng ngọn gió của Tổ quốc./.

Võ Việt