Tả Phìn Hồ – viên ngọc thô nằm giữa rừng già

Đừng đến Tả Phìn Hồ nếu bạn chỉ cần những con phố đông đúc. Đừng đến nếu bạn chỉ muốn quen với ánh đèn rực rỡ và những đêm dài ồn ào. Bởi ở đây, khi chiều xuống, chỉ còn lại tiếng gió đi qua rừng sâu.

Mây từ thung lũng chậm rãi bò lên sườn núi, trườn vào từng mái nhà gỗ của người Dao, người Mông nằm rải rác giữa màu xanh thẳm của đại ngàn. Không còn âm thanh của phố thị, không còn sự vội vã của những con đường đời chen lấn xô bồ.

Chỉ còn núi, rừng và một khoảng tĩnh lặng rất sâu. Tả Phìn Hồ không phải chỉ là nơi để giải trí. Mà còn là nơi để con người chậm lại một nhịp sống. Ngồi trên hiên gỗ, nhìn ruộng bậc thang xếp tầng như những trang sách cổ, nghe tiếng suối chảy dưới thung lũng, người ta chợt hiểu rằng có những vùng đất không cần nói nhiều vẫn khiến lòng người bình yên.

Thác Thùng – nơi rừng, nước và đất hội ngộ

Sâu trong cánh rừng nguyên sinh phía sau bản là Thác Thùng, con thác mà nhiều người vẫn gọi bằng một cái tên khác: Thác năng lượng. Nước từ rừng cổ đổ xuống những tầng đá phủ rêu xanh, trắng xoá không dứt. Dòng thác không quá dữ dội, nhưng đủ mạnh để cuốn đi những tâm tư phiền muộn của con người. Tiếng nước không ồn ào. Nó reo nhẹ như hơi thở của rừng.

Người Dao trong vùng từ lâu đã nói rằng nơi ấy đất có khí rất mạnh. Như thể thiên nhiên nơi đây giúp con người tịnh hóa tâm ý, liễu sanh thoát tục, rũ bớt bụi trần. Không phải để chữa bệnh theo cách thông thường. Mà để dưỡng tâm, dưỡng chí, dưỡng khí, dưỡng thể và bồi dưỡng thêm khát vọng sống.

4063249107900566009-1773102910.jpg
Tả Phìn Hồ mang đến một cảm giác rất lạ khiến ai cũng phải dừng chân ngắm nhìn

Ngồi trước dòng thác, nghe nước chảy qua đá, nghe gió đi qua rừng, nhiều người nói rằng cơ thể họ như được “đặt lại nhịp”. Hãy thảnh thơi thanh thản hoặc sẽ không bao giờ.

Chỉ có rừng già, đá cổ và dòng nước chảy không ngừng qua nhiều mùa mưa nắng. Đôi khi chính những điều giản dị ấy lại giúp con người tìm lại sự cân bằng mà cuộc sống hiện đại đã làm mất đi.

Rừng nguyên sinh – nhà thuốc của núi

Bao quanh Tả Phìn Hồ là những cánh rừng nguyên sinh. Trong ấy có hàng trăm loài cây thuốc mà người Dao và người Mông đã biết sử dụng từ nhiều đời trước: Thường sơn, lan kim tuyến, tiết trúc sâm, hoàng tinh đỏ, đơn tử nam xà đằng … Có cây giúp con người hồi phục sau những cơn bệnh dài, có những cây giúp người vượt qua chứng nan y.

Không khí của Tả Phìn Hồ trong và mát đến mức người ta thường nói vui rằng: Đến đây không chỉ rửa sạch bụi phổi, mà còn rửa bớt những lớp bụi trần mà cuộc sống đã vô tình phủ lên tâm hồn. Với người dân nơi này, rừng không phải là một khoảng xanh xa xôi trên sườn núi. Rừng là người bạn đã ở cùng họ từ bao đời. Người giữ rừng. Rừng giữ người. Rừng nuôi sống con người bằng cây thuốc, bằng nguồn nước và bằng sự bình yên mà ít nơi nào có được.

Vì thế, qua nhiều thế hệ, người ta vẫn nói một câu rất giản dị: Rừng là nhà thuốc của núi. Chính những cánh rừng ấy đã nuôi dưỡng truyền thống 13 đời làm thuốc Nam của gia đình Bác sĩ Hoàng Sầm – người con ưu tú của miền biên viễn Hoàng Su Phì. Và cũng từ rừng, nhiều nghiên cứu về y học bản địa của ông đã ra đời, kết nối tri thức cổ truyền với khoa học hiện đại.

Nếu rừng là hơi thở của đất, thì chè Shan Tuyết cổ thụ chính là linh hồn của mây. Những cây chè ở Tả Phìn Hồ có tuổi đời hàng trăm năm. Thân cây xù xì, phủ đầy rêu và địa y, vươn lên giữa làn sương mỏng của núi cao. Người Mông và người Dao từ nhiều thế hệ đã sống cùng những cây chè ấy. Họ hái chè bằng tay, sao chè bằng tình yêu cuộc sống.

Năm 2018, hơn 220 hecta chè Shan Tuyết cổ thụ của Tả Phìn Hồ đã được chứng nhận Organic châu Âu. Một vùng chè trên đỉnh núi đã bước ra thế giới. Nhưng nhịp sống của người dân vẫn vậy: chậm rãi, bền bỉ, như chính nhịp điệu của núi rừng.

Có người nói rằng Tả Phìn Hồ giống như một viên ngọc thô nằm giữa rừng già. Chưa được mài dũa bởi du lịch đại trà. Chưa bị ánh đèn và những con phố làm mất đi sự tĩnh lặng. Nó mộc mạc như rừng xanh, suối mát, núi xa và những nếp nhà, những đàn dê ngẩn ngơ bên sườn núi.

Nhịp sống nơi đây vẫn thong thả. Trời mây vẫn chậm rãi. Lòng người cũng vì thế mà lắng lại. Ở Tả Phìn Hồ, bạn không cần săn mây. Vì mây sẽ tìm đến bạn.

3924330348647613920-1773102910.jpg
Một chuyến đi không đơn giản là thăm một người bạn… mà còn là cảm nhận sâu sắc về cái tình giữa người với người

Du khách bắt đầu tìm đến nơi này để trải nghiệm một sự tĩnh lặng hiếm hoi của rừng già, núi cao. Và nếu bạn đi sâu vào rừng, đến nơi có tiếng thác chảy ngày đêm không dứt, bạn sẽ hiểu vì sao có những người đã chọn ở lại nơi này suốt cả cuộc đời.

Có những nơi ồn ào náo nhiệt giữa phố thị. Lại có những nơi thinh không, trầm lắng; người ta tìm đến chỉ để ngồi lặng trước một dòng thác, nghe rừng thở… rồi chợt nhận ra điều mà lâu nay mình đã quên mất. Rằng giữa cuộc đời vội vã, ngắn ngủi, con người vẫn cần một chốn để dừng lại, để trở về với chính mình.

Tả Phìn Hồ là một nơi như thế.

Chuyến đi đến Tả Phìn Hồ không đơn giản là thăm một người bạn… mà còn là cảm nhận sâu sắc về cái tình giữa người với người…

Đầu Xuân Bính Ngọ du hý miền biên viễn Hoàng Su Phì!

Trung tướng, GS.TS Nguyễn Đình Chiến