Thượng úy Lê Thị Ngọc Hân sinh năm 1991, vốn quen thuộc với công việc phát thanh, biên tập chương trình Quốc phòng toàn dân. Từ môi trường công tác tại đơn vị chính trị, chị từng hai lần góp mặt trong các sự kiện trọng đại tại Điện Biên. Năm 2014, chị hoá thân thành nữ du kích miền Nam trong lễ kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Mười năm sau, ở dịp 70 năm chiến thắng lịch sử, Ngọc Hân trở lại với hình ảnh mới là thành viên tổ thuyết minh.
Không phải lần đầu tiên góp mặt tại những sự kiện trọng đại, nữ sĩ quan đã hai lần hiện diện tại lễ kỷ niệm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Năm 2014, chị vào vai một nữ du kích miền Nam. Đến năm 2024, chị trở lại với vai trò mới thành viên đội thuyết minh. Mỗi lần đứng trước lễ đài với Thượng úy Lê Thị Ngọc Hân là một lần được sống trọn trong niềm tự hào và tinh thần người lính Cụ Hồ.
Thượng úy Lê Thị Ngọc Hân chia sẻ, được cất giọng đọc trong một buổi lễ tầm vóc quốc gia không chỉ là niềm vinh dự, mà còn là trách nhiệm cao cả của một quân nhân: “Tôi coi đây là sự ghi nhận và cũng là thử thách lớn. Tôi sẽ nỗ lực hết mình để hoàn thành nhiệm vụ, xứng đáng với niềm tin của đơn vị và màu áo Bộ đội Cụ Hồ”.
Để chuẩn bị cho ngày trọng đại, nữ sĩ quan cùng đồng nghiệp từ ba miền luyện tập nghiêm ngặt theo giáo án thống nhất. Giọng đọc miền Nam của chị được nhận xét là ấm áp, hào sảng nhưng vẫn giữ được sự dứt khoát, trang nghiêm phù hợp với tinh thần ngày lễ.
Ngoài vai trò trong quân ngũ, Ngọc Hân còn là người mẹ của ba con nhỏ, trong đó có cặp song sinh. Công việc bận rộn và lịch tập dày đặc đôi khi buộc chị phải xa gia đình, nhưng sự hậu thuẫn từ chồng và người thân giúp chị vững vàng hơn trên cả hai “mặt trận” trách nhiệm với Tổ quốc và tình cảm dành cho con cái.
Không chỉ hoàn thành nhiệm vụ, Ngọc Hân còn lan toả tinh thần sẻ chia. Trong đại dịch COVID-19 năm 2021, chị xung phong ra tuyến đầu khi con song sinh mới 7 tháng tuổi. Cũng từ trải nghiệm đầy mất mát đó, chị tham gia chương trình “Mẹ đỡ đầu”, nhận nuôi hai em nhỏ mồ côi do dịch. Hằng năm, chị đều tổ chức các chuyến thiện nguyện tới vùng cao, góp phần hỗ trợ trẻ em khó khăn đến trường.
Tuổi thơ thiếu thốn, từng vừa học vừa phụ giúp cha mẹ làm nông, để lại trong chị sự kiên cường và lòng biết ơn. Chính điều đó trở thành động lực để Ngọc Hân không ngừng cố gắng, cả trong công việc lẫn trong những hoạt động nhân văn mà chị theo đuổi.
Từ một cô gái nhà nông đến một nữ sĩ quan đảm nhận giọng đọc trong lễ kỷ niệm trọng đại của đất nước, hành trình của Thượng úy Ngọc Hân là câu chuyện về niềm tin, trách nhiệm và tinh thần cống hiến không ngừng.