Người lính trẻ Trường Sa với những ước mơ bình dị

Giữa trùng khơi mênh mông, nơi những người lính trẻ ngày đêm canh giữ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc, vẫn lặng lẽ nuôi dưỡng những ước mơ rất đỗi bình dị: Được tiếp tục học tập, trở thành sĩ quan, trở về chăm sóc cha mẹ hay góp sức dựng xây quê hương.

Cuộc gặp gỡ ngắn ngủi giữa đoàn công tác Học viện Hải quân với cán bộ, chiến sĩ trên các đảo Song Tử Tây và Sơn Ca không chỉ để lại những cái ôm, những cái bắt tay lưu luyến, mà còn khắc sâu niềm tin và khát vọng cống hiến của những người lính trẻ nơi đây. 

2-1782380608.jpg
Cái ôm ấm áp giữa nữ quân nhân Học viện Hải quân và chiến sĩ đảo Song Tử Tây thay cho lời động viên, niềm tin và tình cảm từ đất liền gửi tới những người lính nơi đầu sóng

Ước mơ xanh nơi đầu sóng
Con tàu 936 rẽ sóng đưa đoàn công tác Học viện Hải quân đến với Trường Sa trong hành trình huấn luyện, học tập và nghiên cứu thực tế. Giữa biển trời mênh mông, mỗi điểm đảo nơi đây là một cột mốc chủ quyền Tổ quốc, nơi những người lính trẻ đang lặng thầm viết tiếp bản hùng ca giữ biển.

1-1782380696.jpg
Cán bộ, học viên Học viện Hải quân trò chuyện cùng chiến sĩ đảo Song Tử Tây về cuộc sống, nhiệm vụ và những ước mơ sau ngày hoàn thành nghĩa vụ

Khi đặt chân lên đảo Song Tử Tây, thời gian gặp gỡ chỉ tính bằng phút nhưng đủ để những câu chuyện đời thường trở thành ký ức không thể nào quên, không còn khoảng cách giữa người đến thăm và người ở lại, chỉ còn những nụ cười chân thành, những ánh mắt ấm áp và những câu hỏi giản dị: "Có nhớ nhà không?", "Sau khi xuất ngũ em dự định làm gì?", "Ước mơ của em là gì?". 

3-1782380696.jpg
Chiến sĩ đảo Sơn Ca chia sẻ những dự định tương lai cùng cán bộ đoàn công tác Học viện Hải quân

Trong những câu trả lời mộc mạc ấy là cả một bầu trời khát vọng. Có chiến sĩ mong học một nghề để đỡ đần cha mẹ. Có người mong trở thành công dân tốt, góp sức xây dựng quê hương. Và cũng có những người lính trẻ khẳng định sẽ quyết tâm thi vào các trường quân đội để được tiếp tục khoác màu áo lính, quay trở lại cống hiến giữa biển, đảo thân yêu. Những ước mơ ấy không ồn ào, không lớn lao theo cách người ta thường nghĩ, nhưng lại sáng lên bởi sự chân thành, trách nhiệm và tình yêu Tổ quốc. 

4-1782380696.jpg
Chiến sĩ đảo Song Tử Tây thực hiện nhiệm vụ canh gác, giữ vững bình yên nơi biển đảo tiền tiêu của Tổ quốc

Đến với đảo Sơn Ca, đoàn công tác tiếp tục cảm nhận rõ hơn sự trưởng thành của những người lính trẻ. Sau những tháng ngày rèn luyện nơi đầu sóng, điều họ mang theo không chỉ là bản lĩnh quân nhân mà còn là sự chín chắn, lòng biết ơn gia đình và khát vọng cống hiến cho xã hội sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự. Những câu chuyện giản dị ấy khiến mỗi thành viên trong đoàn thêm trân trọng sự hy sinh thầm lặng của những người đang ngày đêm giữ biển. 
Có lẽ, điều đọng lại nhiều nhất sau chuyến đi không phải là những công trình khang trang hay màu xanh của đảo nổi giữa biển khơi, mà là những cái bắt tay thật chặt, những cái ôm thật lâu trước giờ chia tay. Đó là khoảnh khắc đất liền và Trường Sa như gần nhau hơn bằng tình người, bằng niềm tin và trách nhiệm đối với chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

5-1782380696.jpg
Những câu chuyện đời thường bên tách trà giản dị góp thêm hơi ấm đất liền giữa trùng khơi Trường Sa

Rời Trường Sa, điều mỗi người mang theo không chỉ là những bức ảnh lưu niệm hay kỷ niệm của một chuyến hải trình đặc biệt, mà còn là niềm tin vào một thế hệ người lính trẻ đang lớn lên giữa sóng gió. Họ mang trong mình những ước mơ bình dị nhưng cao đẹp, được nuôi dưỡng bằng tình yêu gia đình, tình đồng đội và lòng trung thành với Tổ quốc. Chính những ước mơ ấy đã làm nên sức mạnh tinh thần để mỗi người lính vững vàng nơi đầu sóng, để mỗi cột mốc chủ quyền giữa biển khơi luôn được gìn giữ bằng trái tim nóng và ý chí sắt son. Và cũng từ đó, Trường Sa không chỉ là nơi để đến, mà là nơi để nhớ, để tự hào và để mỗi người Việt Nam thêm yêu hơn từng tấc biển, sải đảo thiêng liêng của đất nước./.

Hoàng Cường