Trong dịp lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam, giai điệu của bài hát: Còn gì đẹp hơn” đã vang lên tại rất nhiều nơi, khiến mọi người ngân nga hát theo đầy xúc động. Lời hát vừa mộc mạc, vừa da diết đã chạm đến trái tim khán giả, khiến cái tên Nguyễn Hùng nhanh chóng trở nên quen thuộc. Hình ảnh chàng trai trẻ Gia Lai ôm đàn guitar, cất giọng chân thành tạo nên dấu ấn sâu đậm.
Sau Mưa đỏ, Hùng bước vào guồng quay mới với những dự án phim, những ca khúc tiếp theo. Chỉ hơn một năm trước đó, cuộc sống của anh hoàn toàn khác, sáng đi học nghề sửa điện ôtô, tối lại lặng lẽ ngồi ở quán bar nhỏ nghe nhạc, nuôi mơ ước có một ban nhạc riêng. Đó cũng là nơi anh dồn hết số tiền ít ỏi để thu âm Phép màu, ca khúc cá nhân đầu tiên và cũng chính là “phép màu” mở ra con đường nghệ thuật.
Khán giả yêu mến Hùng bởi sự chân chất, cái mộc mạc hiện diện trong từng vai diễn, từng bài hát anh viết. Sinh năm 1999 tại Gia Lai, tuổi thơ anh gắn liền nương rẫy, đồi cà phê, và những buổi chiều nghe radio phát nhạc Trịnh. Những cảm hứng ban đầu ấy, cộng hưởng cùng sự ảnh hưởng từ Phan Mạnh Quỳnh, Hoàng Dũng, Đen Vâu, Thắng Ngọt, Hải Bột đã tạo nên bản sắc âm nhạc riêng cho anh.
Tốt nghiệp cấp ba, Hùng ra Đà Nẵng học ngành điện ôtô và đi làm thêm tại quán cà phê. Tại đây, mối duyên nghệ thuật bất ngờ đến khi anh quen một sinh viên đạo diễn. Vài năm sau, lời mời ngắn gọn “Đóng phim không?” đã mở ra cánh cửa đầu tiên. Anh tham gia phim ngắn Tàn sữa của Nguyễn Phạm Thành Đạt, hóa thân thành Trâu một công nhân giản dị nhưng đầy ám ảnh. Sự hồn nhiên, tự nhiên của Hùng lại trở thành điểm mạnh giúp nhân vật sống động.
Tiếp đó, anh góp mặt trong Đàn cá gỗ là bộ phim tốt nghiệp của Thành Đạt, vào vai Cường, chàng trai vừa yêu nhạc vừa mắc kẹt giữa ước mơ và cơm áo. Hình ảnh ấy gần như phản chiếu chính anh ngoài đời. Khi kinh phí eo hẹp, đạo diễn nhờ Hùng sáng tác ca khúc và từ đó Phép màu ra đời. Ca từ nhẹ nhàng nhưng tích cực: “Chẳng phải phép màu vậy sao chúng ta gặp nhau. Một người khẽ cười, người kia cũng dịu nỗi đau”.
Chính ca khúc ấy giúp anh tự tin gia nhập ban nhạc Maydays, nơi những người bạn ở quán bar cùng anh hoàn thiện bản phối. Trong khi đó, Đàn cá gỗ được chiếu tại Đại học Sân khấu Điện ảnh và bất ngờ đoạt giải Cánh Diều Vàng 2024 hạng mục phim ngắn.
Một bước ngoặt khác đến khi Hùng nhận thông báo casting Mưa đỏ. Thiếu tiền mua vé, tự ti về bản thân, anh suýt bỏ cuộc, nhưng sau cùng, nhờ động viên của đạo diễn, anh vay tiền chị gái ra Hà Nội thử vai và thành công với nhân vật Hải người thợ điện gốc Quảng Nam. Cảm xúc từ vai diễn đã thôi thúc anh viết Còn gì đẹp hơn, ca khúc khắc họa nỗi nhớ nhà, nhớ mẹ của những người lính trong chiến tranh.
Khi Mưa đỏ ra mắt, phim nhanh chóng tạo cơn sốt phòng vé. Song song đó, Còn gì đẹp hơn trở thành một trong những ca khúc được yêu thích nhất, mang đến sự đồng cảm sâu sắc về sự hy sinh thầm lặng và tình yêu quê hương. Ca sĩ Tùng Dương nhận xét: “Bài hát này chạm đến công chúng vì được viết từ một trái tim biết rung cảm.”
Thành công của Nguyễn Hùng là minh chứng rằng trong một thị trường giải trí sôi động, sự giản dị và tài năng thật sự vẫn luôn tìm được chỗ đứng./.