Người dân ở Lại Đà xếp hàng từ sáng sớm để vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Đỗ Anh Dũng
Hôm nay 25/7 từ hơn 5 giờ sáng hàng trăm người dân đã đến quê nhà của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở thôn Lại Đà, xã Đông Hội, huyện Đông Anh, Hà Nội, để phúng viếng và tỏ lòng tiếc thương vô hạn.

Từ sáng sớm, người dân đã xếp hàng trước cổng kiểm tra an ninh, đảm bảo trang phục lịch sự trước khi vào viếng. Không chỉ những người lớn tuổi, mà cả những bạn trẻ, học sinh, sinh viên và các em nhỏ cũng đến dâng hương tưởng nhớ Tổng Bí thư.

Để đảm bảo an ninh, Bộ Công an yêu cầu người dân mang theo căn cước công dân gắn chíp (hoặc điện thoại có cài đặt VNeID) để quét mã QR tại các chốt kiểm soát.

z5666128341581-3d8b6728430d7eef384272710fc21091-1721878119.jpg
Từ 5h, 5h30 sáng, nhiều người dân đã xếp hàng trước cổng làng Lại Đà, kiểm tra lại tang phục, đảm bảo lịch sự trước khi vào viếng Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tại quê nhà
z5666014414710-deac8d3d3276b2d30b066ad4ce6d03fd-1721877291.jpg
Người dân xếp hàng đợi phúng viếng Tổng Bí thư

Chị Đặng Thị Thanh Hải, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Đông Hội, cho biết từ 5 giờ sáng nay, hơn 120 cán bộ, hội viên phụ nữ xã Đông Hội đã có mặt tại Nhà văn hóa thôn Lại Đà để hỗ trợ gia đình tổ chức lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Chị Hải chia sẻ: "Nhìn thấy mọi người xếp hàng rất đông để vào viếng Tổng Bí thư, tôi vô cùng xúc động về tình cảm mà người dân dành cho bác.". Các cán bộ, hội viên phụ nữ đã hỗ trợ phục vụ nước, đồ ăn nhẹ cho những người đến viếng.

Nhiều người ở xa đã đến từ tối hôm trước và ở lại qua đêm để sáng ra được vào viếng Tổng Bí thư từ sớm. "Không khí diễn ra trang trọng, ai cũng xếp hàng trật tự, tuân thủ quy định của Ban tổ chức lễ tang, nghẹn ngào xúc động trước di ảnh của Tổng Bí thư," chị Hải nói thêm.

z5666128354975-0eab0aa5396c1cbc46d65e76d1d03355-1721878119.jpg
UBND, HĐND Huyện Đông Anh vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
z5666014430543-a2c10b4e25ecad03edbcb33eb471ac16-1721877292.jpg
Những dòng chữ tiếc thương, xúc động của người dân tại quê nhà Tổng Bí thư
z5666128355381-c5599153b47906ac953f36841e0e888a-1721878119.jpg
Đoàn Thanh niên xã Đông Hội vào viếng Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng

Chị Hải cũng xúc động chia sẻ thêm: "Thật tự hào khi quê hương mình có người con ưu tú như ông. Nhân dân trong xã chúng tôi, ai cũng kính trọng, mến yêu, tự hào về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng." Từ ngày 19/7, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Đông Anh đã nhận nhiệm vụ chuẩn bị cho lễ tang tại quê nhà, cắt cử hội viên phụ nữ túc trực và đảm bảo vệ sinh môi trường.

z5666148411647-9b617b3ce5100b88ef23f7365bb402ee-1721878398.jpg
Bà Nguyễn Thị Dung, 78 tuổi, xóm 4, thôn Lại Đà, Đông Hội, Đông Anh, Hà Nội (ngồi giữa) dậy sớm chuẩn bị tang phục cùng con cháu đến viếng Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng

Nhiều hội viên cũng tự nguyện tham gia phục vụ lễ tang với lòng thành kính sâu sắc.

Lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được tổ chức theo nghi thức Quốc tang tại Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội từ 7h đến 22h ngày 25/7 và từ 7h đến 13h ngày 26/7/2024. Đồng thời, lễ viếng cũng được tổ chức tại quê nhà Tổng Bí thư ở thôn Lại Đà, xã Đông Hội, huyện Đông Anh, Hà Nội và tại Hội trường Thống Nhất, TP.HCM.

z5666014395137-644e4304c07ff32118a718e05fcb4772-1721877291.jpg
Người dân xếp hàng chờ vào viếng Tổng Bí thư tại Nhà Tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông
z5666014408699-22bea4c213ae207cbc4f611dfde80b45-1721877292.jpg
Lực lượng an ninh quét mã QR trên căn cước của người dân vào viếng Tổng Bí thư tại Nhà tang lễ Quốc gia

Để tỏ lòng tiếc thương và tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, tang lễ đã được tổ chức theo nghi thức Quốc tang.

Trong hai ngày Quốc tang (25 và 26/7/2024), các cơ quan, công sở, nơi công cộng treo cờ rủ và không tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí công cộng.

Trịnh Ngân - Việt Hùng