Tại cầu cảng, từng hàng quân chỉnh tề, ánh mắt dõi theo bóng dáng vị Chính ủy khi bước lên boong tàu CSB 8002, con tàu đang ngày đêm rèn luyện đội hình diễu binh, diễu hành trên biển. Những cái bắt tay chặt, những nụ cười giản dị mà ấm áp lan tỏa tinh thần đoàn kết giữa cấp trên và chiến sĩ. Không chỉ là cuộc kiểm tra công tác huấn luyện, trang bị hay kỹ thuật, chuyến đi này còn là dịp để người chỉ huy cao cấp lắng nghe, sẻ chia cùng cán bộ, chiến sĩ nơi đầu sóng, ngọn gió.
Trong buổi gặp gỡ, vị Chính ủy nhấn mạnh: “Được tham gia diễu binh, diễu hành trên biển nhân dịp kỷ niệm 80 năm thành lập nước là niềm vinh dự, tự hào vô cùng to lớn. Đây không chỉ là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, mà còn là cơ hội để chúng ta thể hiện sức mạnh, bản lĩnh và hình ảnh cao đẹp của lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam trước nhân dân, bạn bè quốc tế.” Những lời nói dứt khoát nhưng ấm áp ấy đã tiếp thêm niềm tin, biến từng ánh mắt chiến sĩ rực sáng như sóng biển giữa chiều nắng.
Chuyến thăm khép lại khi ánh hoàng hôn buông xuống mặt biển Cam Ranh, để lại phía sau những lời căn dặn đầy tâm huyết cùng niềm tin tưởng tuyệt đối. Các chiến sĩ trên boong tàu, trong ánh mắt kiên định, tự nhủ sẽ biến niềm tin ấy thành hành động, thành kết quả rực rỡ trong ngày hội lớn của non sông.
Sự hiện diện kiêu hãnh của con tàu Cảnh sát biển trong lễ diễu binh trên biển sẽ không chỉ làm rạng danh hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ – Người chiến sĩ Cảnh sát biển”, mà còn lan tỏa thông điệp về một Việt Nam hòa bình, kiên cường và hội nhập. Đó chính là dấu ấn lịch sử và tầm vóc thời đại của sự kiện A80, sự kiện khắc ghi trong lòng dân tộc và bạn bè quốc tế niềm tự hào về sức mạnh biển đảo của Tổ quốc.