Ngày 03/09/2026, Học viện Hải quân tổ chức tiếp nhận thí sinh trúng tuyển đào tạo sĩ quan cấp phân đội trình độ đại học Khóa 71, niên khóa 2026-2031 nhập học. Đây không chỉ là ngày hoàn tất những thủ tục đầu tiên, mà còn là dấu mốc mở đầu hành trình trưởng thành của những thanh niên đã lựa chọn con đường quân ngũ và màu áo Hải quân.

Ngay từ sáng sớm, không khí tại Học viện đã rộn ràng nhưng nền nếp. Các bộ phận tiếp nhận, hướng dẫn hồ sơ, kiểm tra sức khỏe, bố trí nơi ăn ở và sinh hoạt được tổ chức đồng bộ, khoa học. Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chuẩn bị chu đáo để ngày nhập học thực sự trở thành một ấn tượng đẹp đối với tân học viên và gia đình.

Trong từng khâu tiếp nhận, cán bộ Học viện luôn sâu sát, tận tình hướng dẫn, động viên, giúp học viên sớm ổn định tâm lý, làm quen với chế độ, nền nếp và môi trường học tập, rèn luyện quân đội. Những cái bắt tay, những lời căn dặn ngắn gọn và ánh mắt động viên của cán bộ chỉ huy phần nào giúp các tân học viên vững tin trước một hành trình mới.

Nổi bật trong số các tân học viên năm nay là Ngô Việt Phương, quê Hải Phòng, thủ khoa tuyển sinh Học viện Hải quân năm 2026 với tổng điểm 29,58. Với Phương, kết quả đạt được không phải điểm dừng, mà là động lực để tiếp tục nỗ lực thích nghi với môi trường quân đội, rèn luyện bản lĩnh, ý chí và chuyên môn, hướng tới mục tiêu trở thành sĩ quan Hải quân đủ phẩm chất, năng lực, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Sau ngày nhập học, các học viên Khóa 71 sẽ bước vào huấn luyện giai đoạn 1 tại Trung tâm huấn luyện Vùng 4 Hải quân. Từ đây, những thanh niên vừa rời mái ấm gia đình sẽ từng bước làm quen với kỷ luật quân đội, nhịp sống tập thể và những yêu cầu ngày càng cao của nghề nghiệp quân sự.

Ngày đầu nhập học rồi sẽ chỉ còn là một dấu mốc trong hành trình dài phía trước. Nhưng chính từ khoảnh khắc ấy, những chàng trai trẻ đã bắt đầu học cách sống có kỷ luật hơn, trách nhiệm hơn và trưởng thành hơn trong màu áo người lính biển. Phía sau mỗi tân học viên là niềm tin của gia đình; phía trước là biển lớn, là nhiệm vụ, là những năm tháng rèn luyện để một ngày đủ bản lĩnh đứng trong đội ngũ những người gìn giữ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.