Sáng sớm, khi những tia nắng đầu tiên khẽ chạm lên mái trường Tiểu học Văn Tiến Dũng, sắc hồng của đào, sắc vàng của mai, những chậu lan rung rinh trong gió như đang thì thầm một lời chào năm mới. Đất trời dường như cũng khoác lên mình tấm áo tươi non, trong trẻo. Mùa Xuân không chỉ về trên phố phường, mà còn len lỏi vào từng ánh mắt, từng nụ cười hồn nhiên của hơn 900 em học sinh nơi đây.

Và trong không khí rộn ràng ấy, chương trình “Chào Xuân 2026” của Trường Tiểu học Văn Tiến Dũng đã diễn ra như một bản hòa ca ấm áp của yêu thương, của truyền thống và của những ước mơ đang lớn lên từng ngày.

Trong lời khai mạc nhẹ nhàng mà đầy xúc động, cô Nguyễn Thị Thảo – Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: “Hòa với niềm vui chung của đất nước chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, hôm nay Trường Tiểu học Văn Tiến Dũng vui mừng tổ chức chương trình Chào Xuân. Qua chương trình này, giáo dục các em hiểu thêm về ý nghĩa Tết cổ truyền, từ đó thêm yêu bản sắc dân tộc và giữ gìn giá trị truyền thống quê hương". Lời nói ấy không chỉ là phát biểu khai mạc, mà còn là thông điệp giáo dục đầy tâm huyết của những người gieo chữ: Dạy trẻ em không chỉ kiến thức, mà còn dạy cách yêu nguồn cội, yêu quê hương.

Buổi lễ có sự hiện diện của bác Nguyễn Danh Quân – Trưởng Ban đại diện Cha mẹ học sinh, cùng Ban Giám hiệu và toàn thể Thầy Cô giáo. Sự đồng hành ấy như một vòng tay lớn kết nối gia đình – nhà trường – xã hội, cùng chăm sóc những “mầm non” đang vươn mình đón nắng.

Điểm nhấn rực rỡ nhất của chương trình có lẽ là phần trình diễn thời trang “Em là siêu mẫu nhí”. Những bước chân nhỏ bé nhưng tự tin sải bước trên sân khấu. Có em hóa thân thành nàng xuân dịu dàng trong tà áo dài truyền thống, có em rực rỡ trong sắc màu dân tộc, có em sáng tạo với trang phục tái chế mang thông điệp bảo vệ môi trường.

Mỗi bộ trang phục không chỉ là sự khéo léo, mà còn là câu chuyện về văn hóa, về ước mơ và trí tưởng tượng trong trẻo của tuổi thơ. Ánh mắt các em lấp lánh niềm vui, như thể cả mùa Xuân đang nở hoa trên khuôn mặt nhỏ xinh ấy.

Rồi đến khoảnh khắc lặng đi khi những phần quà Tết được trao tận tay các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Những bàn tay nhỏ đón nhận món quà mà ánh mắt rưng rưng. Đó không chỉ là quà vật chất, mà là sự sẻ chia, là thông điệp yêu thương: Không ai bị bỏ lại phía sau trong mùa Xuân của mái trường.
55 gương mặt học sinh đạt giải trong các cuộc thi được xướng tên. Những tràng pháo tay vang lên không ngớt. Đó là phần thưởng cho nỗ lực, cho những ngày chăm chỉ học tập – cũng là hạt giống đầu tiên gieo vào lòng các em niềm tin rằng: Cố gắng sẽ được đền đáp.
Sân trường lại bừng lên với liên khúc “Mùa xuân ơi – Ngày Tết quê em”, với những điệu nhảy hiện đại sôi động của câu lạc bộ. Tiếng hát, tiếng cười hòa quyện, làm tan đi cái se lạnh cuối đông. Xuân không còn là khái niệm của thời tiết, mà trở thành cảm xúc, thành nhịp đập rộn ràng trong trái tim mỗi người.

Chiều muộn, nắng xuân nghiêng nhẹ trên sân trường, tiếng cười trẻ thơ vẫn còn ngân dài trong gió. Những bước chân nhỏ ríu rít trở về lớp, mang theo niềm vui, mang theo cả những ước mơ vừa được đánh thức sau một ngày hội ngập tràn yêu thương.
Xuân rồi sẽ qua như vòng quay của thời gian, nhưng những hạt giống tri thức, lòng nhân ái và niềm tin mà thầy cô Trường Tiểu học Văn Tiến Dũng âm thầm gieo xuống hôm nay sẽ còn ở lại, lặng lẽ lớn lên theo năm tháng. Bởi điều kỳ diệu nhất của giáo dục chính là thế: Gieo một mầm xanh nhỏ bé, để ngày mai nở thành những mùa Xuân của tương lai.
Và với mái trường này, mỗi mùa Xuân không chỉ là thời khắc của đất trời thay áo mới, mà là mùa của ươm mầm những ước mơ – nơi những trái tim thơ bé lần đầu học cách bay cao, bay xa, mang theo hương sắc tươi sáng của cuộc đời./.