Chính trong môi trường ấy đã hình thành cho họ nếp sống có kỷ luật và trưởng thành trong suy nghĩ, hành động, để khi trở về cuộc sống đời thường họ là những công dân tốt, sống có ích cho gia đình, xã hội và là lực lượng hùng hậu góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân.

Trong không khí vui tươi, phần khởi chuẩn bị cho buổi gặp mặt - chia tay chiến sĩ hoàn thành nghĩa vụ quân sự năm 2026, chúng tôi gặp Hạ sĩ Chế Đức Thắng, chiến sĩ tàu CSB 2016, Thắng chia sẻ: “Từ những ngày đầu nhập ngũ còn nhiều bỡ ngỡ, chưa quen với nếp sống, kỷ luật quân đội, quãng thời gian được học tập, rèn luyện và công tác tại Hải đội 202 chúng tôi luôn nhận được sự quan tâm, giáo dục, rèn luyện tận tình của Đảng ủy, chỉ huy Hải đội 202; sự dìu dắt, giúp đỡ, sẻ chia và mối đoàn kết, gắn bó của đồng chí, đồng đội đến hôm nay chúng tôi đã trưởng thành hơn rất nhiều về nhận thức, bản lĩnh và tác phong của người chiến sĩ Cảnh sát biển, đây là kỷ niệm vô cùng ấn tượng và quý giá đối với chúng tôi”.

Còn Hạ sĩ Nguyễn Hoàng Minh, chiến sĩ tiểu đội cảnh vệ, không giấu được xúc động khi chuẩn bị chia tay nơi mình đã gắn bó suốt gần 2 năm qua, Minh tâm sự: Mới ngày nào đó lên đường nhập ngũ mà đã hết thời hạn nghĩa vụ quân sự, năm trước tôi đón tết tại đơn vị, năm nay sẽ về quê ăn tết cùng với gia đình; vui thật nhiều, nhưng buồn cũng có, cứ nghĩ đến việc phải xa đơn vị, xa anh em đồng chí, đồng đội đã từng ăn ở, sinh hoạt gắn bó với nhau, tôi cảm thấy rất buồn và nhớ. Năm 2025 tôi không ngừng phấn đấu học tập, rèn luyện nên cuối năm được tặng danh hiệu “Chiến sĩ tiên tiến”, đó là thành quả và nguồn động viên to lớn đối với bản thân tôi. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương, mỗi chúng tôi đều mang theo niềm tự hào vì đã được rèn luyện trong môi trường quân đội; dù sau này bất kỳ ở đâu, làm công việc gì, cũng luôn giữ gìn và phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Cảnh sát biển”.

Những cảm xúc và suy nghĩ của Nguyễn Hoàng Minh và đồng đội cũng chính là cảm xúc chung của tất cả các chiến sĩ Hải đội 202 trước khi rời quân ngũ. Bởi từ những con người xa lạ, đến từ những vùng quê khác nhau, các chiến sĩ được về ở chung trong một mái nhà, được ăn ở, học tập, công tác, sinh hoạt… Chính ngôi nhà chung quân đội đã rèn luyện họ trưởng thành, giúp họ chững chạc hơn về kiến thức, bản lĩnh cũng như kinh nghiệm sống. Đây cũng là hành trang quý giá để các chiến sĩ vững bước trong tương lai.

Thiếu tá Nguyễn Quang Cường, Chính trị viên Hải đội 202 cho biết: Trước khi bàn giao quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương, đơn vị tổ chức sinh hoạt tập trung thông báo công khai chế độ, tiêu chuẩn được hưởng và giải đáp đầy đủ, thỏa đáng những băn khoăn, vướng mắc, tâm tư, nguyện vọng của bộ đội. Đồng thời tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật, kỹ năng sống, nhắc nhở bộ đội giữ gìn và phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Cảnh sát biển” trong mọi hoàn cảnh. Trước thời điểm bộ đội xuất ngũ, Hải đội tổ chức tiễn quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương bảo đảm trang trọng, ấm tình đồng chí, đồng đội.

Hai năm trước, các đồng chí lên đường nhập ngũ góp sức trẻ bảo vệ Tổ quốc với bao hoài bão, niềm tin và hy vọng. Ngày mai, các đồng chí sẽ trở về với gia đình, địa phương và bắt đầu một chặng đường mới. Dù ở đâu, làm bất cứ việc gì, tôi tin tưởng rằng các đồng chí sẽ tiếp tục phát huy những giá trị quý báu đã được rèn luyện trong môi trường quân ngũ, phát huy truyền thống quê hương, truyền thống bộ đội Cụ Hồ vững bước trên đường đời, tích cực học tập, lao động sản xuất góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.